Con xin kính chào Thầy !
Lời đầu thư con xin kính chúc Thầy cùng gia đình luôn được mạnh khỏe và bình an .
Thưa Thầy đúng là cái duyên nên con cũng như gia đình đã được Trời , Phật ban phúc cho chúng con gặp được Thầy . Chúng con đã xem , đã nghe, đã tin và làm theo các phương pháp tập luyện , chữa bệnh của Thầy. Thưa Thầy ! con người ta hiếm có một ai không có bệnh tật , kiến thức mà Thầy truyền đạt rất dễ hiểu gần gũi nhưng với chúng con khi mới ban đầu nó lại quá rộng lớn do cái gì con cũng muốn học, muốn nghe, muốn làm theo để chữa bệnh cho mình và người thân, nhưng vì hiểu biết về đông y và khí công của chúng con còn hạn chế nên cứ loay hoay mãi mà chưa đi được là bao . Con biết Thầy rất bận nhưng do không tìm được phương pháp điều trị , tập luyện đúng nên hôm nay con mạo muội làm phiền Thầy . Kính xin Thầy cứu giúp chỉ dẫn chúng con được tiêu trừ bệnh tật .
Con tên là Vũ Đức Vị hiện nay con đang sinh sống tại Q.9 – Sài Gòn
Hôm nay con xin Thầy chỉ cách chữa và điều trị bệnh cho Ba con, con xin được kể tường tận về tình hình bệnh của Ba con.
Lúc còn trẻ Ba con thường xuyên bị viêm họng có đờm ( viêm họng hạt ) khi bớt viêm họng thì lại bị sưng đau đầu gối , cổ chân, các khớp chân và tay, mỗi khi thời tiết thay đổi thì đau, nếu là chuyển mùa thì đau rất nặng có khi không đi hoặc cử động được chỗ đau sưng, chỗ đau không cố định thường chạy di chuyển, khi nào thời tiết ổn định bình thường thì hết đau, có khi đau báo trước khi thời tiết thay đổi (như dự báo thời tiết ).
Năm 2003 Ba con bị tai biến và bị lệch miệng về bên trái ( chắc là thể nhẹ ) lúc đầu điều trị Tây y, sau đó điều thuốc đông y và cuối thì chuyển về châm cứu . Về cái miệng lúc bình thường thì nhìn không thấy bị lệch nhưng nếu cười thì thấy lệch rất rõ( và lúc đó cả đông y và tây y không bên nào nói đến cao áp huyết cả cho nên chúng con cứ nghĩ thế là ổn. Họ đều nói là không thể chữa khỏi được như trước . Tiếp sau đó các khớp của Ba con lại sưng đau khi tiếp xúc với bùn đất , đau rất nhiều ,lần nào cũng vậy chỉ đau ở một chỗ và kèm theo sốt cao( nếu đau ở gối thì không đau ở khớp khác và ngược lại ). Năm 2007 con lấy thuốc phong thấp của bà lang Giằng ở Thanh Hóa cho Ba con uống, họ xem mạch nói Ba con bị chứng bệnh Phong thấp hàn, uống thuốc của họ sẽ bội thuốc đau nhiều hơn và phải kiên trì uống thì mới khỏi. Và quả đúng như vậy Ba con bị bội thuốc đau đớn kinh khủng, các khớp sưng đau nhức không thể đi lại được , đau nhất là ở đầu gối và cổ chân (con có hỏi Bà lang thì Bà nói là tiến triển tốt tiếp tục uống sẽ khỏi), có lúc đau quá đã tính bỏ nhưng Ba con kiên trì chịu điều trị tiếp thì các khớp đau bớt dần rồi dần khỏi . Thời gian sau đó hoàn toàn khỏi không hề bị ảnh hưởng của thời tiết hay bùn đất , Được khoảng gần 5 năm như thế và dần các triệu chứng đau dần trở lại ở mức nhẹ rồi tăng dần . Lúc này thì gia đình đã được biết rõ về huyết áp cao nên không dám cho Ba con uống thuốc đó nữa vì nghe một thầy đông y nói vị Mã tiền làm tăng áp huyết mà trong thuốc của bà lang Giằng có mã tiền nên sợ tăng áp huyết với lại theo con thì cũng chưa điều trị tận gốc của bệnh. Trời Phật đã thương chỉ đường cho chúng con gặp được Thầy .Ba con vẫn tập theo các bài tập động công và tĩnh công của Thầy , các thuốc hoàn như Thầy chỉ ở thị trường VN rất khó kiếm, con cũng đã tìm ở đường Hải Thượng Lãn Ông – Q.5 nhưng đều không có bán (chỉ có bán thuốc cắt theo thang ) Thầy có thể cho đơn để con đi cắt về hoàn hoặc dung theo thangđược không ạ ? Tìm mua thuốc ở mạng con thấy cty dược Nhật Sơn ở bến cát Bình Dương có đăng bán thuốc cổ phương làm theo đơn của Thầy Ngọc (có nhiều loại ) con đưa Ba đi lấy thuốc cho Ba và người nhà, Gặp được chủ cơ sở dược ,ông cũng xem mạch cho Ba bằng máy đo áp huyết cổ tay, ông có nói Ba con không bị cao áp huyết mà do thận hư không chế ngự được hỏa và theo ông thì nên dung thuốc phụ tử lý trung hoàn . Nhưng khi uống thuốc áp huyết lại tăng cao lên, nên uống mấy ngày thấy không ổn nên phải ngưng không uống nữa. (nếu được Thầy cho con xin toa: Bách hợp cố kim hoàn , quy tỳ , phụ tử lý trung hoàn , bổ trung ích khí hoàn ,tam khí ẩm).
Giờ con xin nói về tình trạng của Ba con , còn số đo áp huyết cụ thể con ghi ở sau:
Ba con năm nay 60 tuổi , Ba con bị áp huyết cao nhưng rất lạ, khi áp huyết lên cao người không có biểu hiện khác thường (có lúc áp huyết lên tới 180 – 200 mà không choáng váng hay bứt rứt ) chỉ khi đo mới biết là cao , mà cả 3 chỉ số đo đều cao làm cho con thực sự bối rối .
Tiểu tiện bình thường, đại tiện ngày nào cũng đi có khi đi 2 lần, phân lúc khô vừa , lúc nhão ướt .
Ăn được nhưng không có cảm giác đói lắm .
Ngủ bình thường khoảng được 5 - 6 tiếng.
Uống nước không nhiều ( nước trắng , chè xanh ).
Da xấu rất xám và tái .
Mồ hôi ra rất nhiều ở các vùng đầu , mặt, lưng, ngực( mỗi khi làm việc)
Ngón chân út bàn chân trái bị sưng thành u lớn , bóp vào không đau , châm nặn máu có ra nhưng ít và máu loãng.
Con có đo kiểm tra áp huyết của Ba con thường xuyên mỗi khi ăn , uống thuốc hoặc sau mỗi lần tập nhưng chỉ có một lần duy nhất máy báo bị nhồi
Làm theo Thầy Ba con đã tập các bài tập làm hạ áp huyết và kết hợp uống nước sơn tra ,đậu trắng – tỏi, thuốc bổ gan thận ( ba kích – ngưu tất – đỗ trọng ) nhưng áp huyết cũng chỉ giảm xuống ít rồi lại tăng lại.
Ba con tối hôm trước uống lá phan tả diệp , đêm và sáng hôm sau đi ngoài ra phân độc , tới trưa uống ngũ vị tử, cứ như thế trong 1 tuần , áp huyết đã giảm xuống đúng như bảng tiêu chuẩn của Thầy nhưng chỉ số thứ 2 và thứ 3 vẫn cao so với tiêu chuẩn . Ba con đi cầu ra phân vàng và thành khuôn thì ngưng không uống nữa, áp huyết ổn được 1 tuần thì tăng lại . Ba con lại uống phan tả diệp lại, tưởng là cho ra độc tiếp nhưng lần này Ba con đau bụng quặn mà không đi cầu được, nên phải ngưng không uống nữa . Vậy nên con bối rối lắm không biết phải làm thế nào . Kính xin Thầy chỉ cách cứu chữa cho chúng con.
Số đo áp huyết con đo cho Ba con thì rất nhiều xong con chỉ ghi số đo gần đây nhất để Thầy xem và hướng dẫn cho ba con điều trị .
Số đo trước khi ăn trưa 11h 30′ :
Tay trái : 172 / 113 / 88
Tay phải : 175 / 113 /89
Chân trái : 223 /149 / 92
Chân phải: 225 / 147 / 96
Số đo sau khi ăn trưa 12h 30′ :
Tay trái : 175 / 109 / 94
Tay phải : 166 / 109 / 90
Con cũng đã đọc các bài viết về áp huyết giả cao nhưng áp huyết của Ba con chỉ số thứ 2 cao thì phải làm thế nào ạ ?
Con cầu xin Thầy bớt chút thời gian đọc thư và sớm cho con phương pháp điều trị bệnh cho Ba con . Gia đình chúng con không biết nói gì hơn. Xin chân thành cảm ơn ân đức của Thầy !
con rất mong nhận được hồi âm và sự chỉ dậy của Thầy để cứu chữa bệnh cho Ba con .Vẫn biết rằng Thầy rất bận song xin Thầy chiếu cố . Con xin được bổ sung thêm một số điểm mà thư trước đó sơ xuất còn chưa ghi.
Chân , tay và trán Ba (bố) con cảm giác bình thường không nóng hơn hay lạnh hơn, nhưng cụ thể con đo bắng súng đo nhiệt như sau :
Tay trái :36 độ ( độ C ), tay phải : 36 độ ,
Chân trái : 34,5 độ , chân phải : 35 độ
Ở trán : 35 độ , ở lưỡi : 35 độ
Đo đường : Tay ngón giữa tay trái : 8mmol/l,
Đầu ngón út châ trái : 7,9 mmol/l
Tại chỗ sưng của ngón chân út : 7,7 mmol/l
Gia đình chúng con xin chân thành cảm ơn lòng từ bi bồ tát của Thầy và cũng rất mong sớm nhận được những lời chỉ dậy của Thầy.
A DI ĐÀ PHẬT