Thiếu máu cơ tim, tim đập nhanh ..
Thưa Thầy
Con :22 tuổi giới tính: nam
Do mới mua máy đo chưa rành sử dụng lắm nên con lấy nhiều kết quả cho chắc, trình bày lên đây hơi dài dòng mong thầy thông cảm!
Chỉ số đo huyết áp ngày thường như sau:
Thứ 2:
Sáng trước ăn :
Tay Trái: 97/71/73 Tay Phải: 99/69/70
Sau ăn 30':
Tay Trái: 102/69/99 Tay Phải: 103/73/91
Thứ 3:
Sáng trước ăn :
Tay Trái: 102/70/65 Tay Phải: 103/73/91
Sau ăn 30':
Tay Trái: 105/69/86 Tay Phải: 104/68/94
Thứ 4:
Sáng trước ăn :
Tay Trái:104/72/62 Tay Phải:103/70/68
Sau ăn 30':
Tay Trái :103/67/74 Tay Phải: 102/64/88
Bình thường tay hay dễ ra mồ hôi
Khoảng năm trước, 1 tuần hay bị tiêu chảy 2 3 lần, đầu năm 2014 có bị rối loạn tiêu hóa hay ăn không tiêu, bây giờ ăn uống bình thường,đi cầu bình thường thỉnh thoảng bị táo bón
TIỀN SỬ BỆNH:
Từ nhỏ mẹ bảo bệnh triền miên 1 tháng uống thuốc 27 ngày
Da vẩy cá bẩm sinh từ nhỏ chỉ ở chân
Khi ngủ mở mắt như còn thức
Năm 12 tuổi , cắt amidan, bị viêm xoang đến nay nhưng không cảm thấy bị nhức đầu, chơi đá bóng xong về nhà ăn cơm hít thở thấy đau ngực theo nhịp thở
Năm 13 tuổi , mặt hay bị đỏ gay lên lúc đi nắng hay cười , xúc động, rờ lên mặt thấy nóng, mọi người cứ hỏi:" mới nhậu xong hả , mặt đỏ quá vậy ?"
Năm 15 tuổi, có một lần xanh mặt mất sức khi đang học buổi tối, vào ghé phòng khám đo bảo huyết áp cao
Qua ngày hôm sau đi khám bệnh tại đó luôn,bác sĩ bảo tim có vấn đề nói còn nhỏ từ từ lớn sẽ lướt,rồi hum sau đi khám bệnh viện chuẩn đoán thiếu máu cơ tim,mấy ngày hôm đó con như không có sức, ăn xong lại phải nằm, đi đứng mất cảm giác,hôm đó mắt trái con giựt giựt vài cái và sụp tới bây giờ đỡ hơn nhưng vẫn xệ xuống hơn mắt phải
Năm 18 tuổi, 1 lần hắt hơi mạnh, lưng phải nhói khó thở, bác sĩ chuẩn đoán tràng khí màng phổi bên phải đã phẫu thuật nội soi cắt bóng khí.
Năm 20 tuổi, 1 lần chuẩn bị đi ngủ tim nhói rất lâu, sáng hôm sau đi khám thầy bắt mạch bảo thiếu máu cơ tim, cho 1 hộp Đan Sâm Tam Thất,ông Thầy đó có kèm thêm giải độc hoàn vì con còn khai thêm chứng hay ngứa mắt vào buổi sáng nữa, lúc đầu buổi chiều ăn xong còn đau, uống xong 1 hộp thì hết đau, ngứa mắt thì uống 3 ngày hết.
Năm trước vào lúc thời tiết nóng nực khoảng tháng 3 ,4 thế này, con ăn xong hay bị đau ngay giữa cạnh xương sườn bên phải, cạnh thứ 2 từ dưới lên và bị nổi mụn có mủ khắp người uống thuốc sức thuốc khoảng 2 tuần mà không khỏi, rồi có người bày lá nước mát uống,uống được 3 tuần tới lúc trời mưa xuống mát mẻ tự nhiên hết.Sau đó, con sợ bị gan nóng nên uống Diệp Hạ Châu và tập khí công bài Kéo gối và cúi ngửa 2 nhịp khoảng 3 tháng đến đầu năm 2013 thì ngưng.Thỉnh thoảng ăn thịt mở nhiều hay đồ ăn dai là hay đau nhẹ.Lúc này con hết dám ăn chua,ăn da, ăn mỡ, ăn mấy thứ dai, mắm ủ lâu ngày ,cải chua, bỏ ăn mấy thứ đó hết.
Bệnh gần đây nhất là 2 tháng trước bị rối loạn tiền đình, rối loạn tiêu hóa, sáng ngủ 4 5 giờ dậy tự nhiên bụng thấy đói , sốt, đứng lâu thấy mắc ói phải ngồi xuống mới bớt, ăn vào là ói, chỉ ăn được cháo nửa chén và uống nước thôi, khám bệnh uống thuốc đã khỏi.
NHỮNG KHÓ CHỊU HIỆN NAY :
Trưa thứ 4, sau khi ăn một hai tiếng, trời nóng nực, trong người hồi hộp, tim đập nhanh, hơi đau ngực, con lấy máy đo ra thì chỉ số huyết áp như sau:
Tay trái: 100/74/116 Tay Phải 115/80/110
Sáng thứ 5 con đi khám bệnh,con tính đi khám phổi với lưng vì cuối năm 2013 ngủ bị trẹo cổ, xoay cổ qua trái lâu lâu bị lói 1 đường theo cột sống bên trái chưa qua khỏi xương bả vai, cổ thì hết lâu rồi mà lưng còn hay đau âm ỉ lúc sáng ngủ dậy trở người.Con vô khoa Khám nội,lúc khám lưng,bác sĩ nghe nhịp tim bảo nhanh nên cho đi chụp hình phổi và điện tâm đồ. Kết quả lần này là lần thứ 3 con được chuẩn đoán thiếu máu cơ tim,phổi bình thường, con hỏi còn lưng con bị gì, Bác Sĩ trả lời có cho thuốc luôn rồi chứ không nói.Giấy chuẩn đoán ghi Bệnh tim do thiếu máu cục bộ cấp khác/Các tổn thương sinh- cơ học.
Thuốc bác sĩ cho: Procoralan Tab 7.5mg 56's;Tatanol Codein ( Paracetamol 500 mg + codein 30mg), Magdivix (Magnesi lactat dihydrat 470mg + Pyridoxin hydroclorid 5mg);Austriol( Calcitriol 0,25mcg);Calcium Hasan 500.
Mấy ngày nay miệng môi khô nức rát không lỡ.
Khoảng 1 năm rưỡi nay, con không ngủ trưa được, bất kể ngủ ở nhà hay ngủ ở người khác đều bị bóng đè.
Trưa này, tức thứ 5, đi khám bệnh về giấc trưa, con có đo lại huyết áp
Trước ăn :Tay trái 88/65/111;Tay phải 101/74/110
Sau ăn 30':Tay trái 99/71/107;Tay phải 99/71/103 (đo lúc chưa uống thuốc)
THẮC MẮC HIỆN TẠI
1.Sao tim đập nhanh mà số đầu huyết áp lại nhỏ
ví dụ:
Trưa thứ 5 Trước ăn :Tay trái 88/65/111;Tay phải 101/74/110
Trưa thứ tư lúc nhói tim:Tay trái: 100/74/116 Tay Phải 115/80/110
2.Da vảy cá bẩm sinh di truyền từ cha, trong họ có cô 10 bị, mà chỉ bị ở chân, cha con cũng bị ở chân lớn lên thì hết, còn con lớn lên thì nổi càng nhiều,nổi lên tới da tay ,da cổ ,2 bên tóc mai chỗ mặt, da ngày càng khô qua mỗi năm.Những ngày này trời nóng nực thì đỡ chút, chà xát mạnh thì tróc sau vài ngày và da trơn tru ít thẩy vảy hơn, con bíêt là di truyền nên con chỉ xin hỏi thầy có cách nào để da đỡ khô hơn không ạ, vì khi khô thì những mảng da cá nó từ màu nâu trơn tru như bây giờ chuyển sang màu xám đen nhìn vào da chỗ có hình vảy cá thì đen chỗ giữa những mảng vãy thì trắng, nhìn da lốm đốm đen rất ghê chà xát cỡ nào cũng không tróc ra.Con cám thấy rất mặc cảm khi tiếp xúc với mọi người.
3.Lúc này sáng có uống thêm mật ong nghệ đen, trong toa có ghi bổ máu, bảo vệ bao tử, tống dịch mật nhiều hơn giúp tiêu hóa, dùng thường xuyên con cũng thấy bớt số lần đau bên sườn phải.Lúc trước con hay ăn đồ chua, hay đau bao tử,bình thường đi ăn tiệc, ăn no con hay bị nhói tim.Theo con tìm hiểu về những bài phân tích bệnh của thầy là do bao tử, con đã cử ăn chua được 3 tháng , lúc này con ăn tiệc ăn ít ,vừa bụng, tim không nhói sau khi ăn tiệc nữa có phải bao tử đã ổn?
4.Sao con ngủ trẹo cổ mà bị nhói tới lưng bên trái, khoảng 3 tuần sau cổ mới hết đau, còn lại lưng thì đau âm ỉ tới giờ vẫn còn, buổi sáng cảm nhận rõ nhất.
5.Ngủ mở mắt từ đó tới giờ.Con mắt trái bị sụp từ năm lớp 9 bây giờ đã đỡ hơn,có cách nào cho ngủ nhắm mắt và mí mắt trái vươn lên đều với mắt phải không Thầy, nhiều lúc nhìn vào tưởng 3 4 mí luôn.
6.Con hay bị đau bên phải sườn ngay giữa cạnh sườn thứ 2 từ dưới đếm lên từ giữa năm 2013 cùng lúc với nổi mụn mủ, 1 tuần có đau thoáng qua ngày nào cũng vậy thường là sau ăn, con uống diệp hạ châu, tập kéo gối, đầu năm 2014 thì uống 1 hộp xong ngưng.Tới giờ tuần chỉ thỉnh thoảng đau 3 ,4 lần.Con đã đi siêu âm tổng quát bụng tuần vừa rồi, nội soi kết quả bình thường, chỉ chưa thử máu.Tự nhiên biết kết quả về tự nhiên hết thấy đau nữa và hình như do con không để ý.Hồi đó cha con mất do viêm gan B, biến chứng qua sơ gan, con hay có mấy người trong họ bị sỏi mật phải mổ, con đã chích vacxin viêm gan B sau khi cha mất.Cho con hỏi có phải do Tâm sinh bệnh không Thầy.
7. Mặt hay đỏ gay khi xúc động, khi cười, hay bị mọi người chọc "mới nói cái mặt đỏ chét". Lúc bình thường không làm gì,ai nói con mặt đỏ, con rờ lên thì thấy mặt nóng.
8.Điều cuối cùng làm con bực nhất là không ngủ trưa được, nhiều lúc mệt mỏi, bùn ngủ lắm, xách gối đi ngủ, vừa ngủ là bị bóng đè ngay, cố sức vực dậy,còn mê mê bị đè tíêp thế là một hiệp ngủ trưa bị đè 5 6 lần. Giờ biết ý rồi nên con chỉ nằm nghỉ chứ không ngủ, lỡ ngủ quên bị đè 1 lần là dậy lun chứ bị đè nhiều lần mệt lắm Thầy ạ!
9.Con có 3 điều muốn thử nghiệm xin Thầy góp ý:
-Lúc trước con hay tập bài kéo gối , tập tới nửa chừng mới 50 60 cái thì thấy người tay chân bắt đầu rít và hơi mát, bắt đầu ngứa mũi và nhảy mũi liên tục nên không tập hết bài được, con đã thử xông dấm táo được 1 tuần nhưng không tiếp tục theo được vì xông được 2 3 phút thì nghẹt mũi hĩ không ra không thể xông típ được.Lúc này phải uống thuốc 1 viên Bi Mẫm Viêm bão vào buổi tuối, không uống là nhảy mũi lia chia. Sáng nào dậy nước mũi cũng chảy xuống họng,làm cho hôi miệng.
-Lúc này con đang thử nghiệm nhảy dây để mũi thông, xong bơm xi lanh bằng nước để nguội pha ít muối ,vài lát tỏi,bơm vào từng bên khoảng 2 3 lần đợi nước xuống cổ rùi khạc ra.Kết quả là lần nào cũng có 1 bên thông, 1 bên không thông lắm, giống như nghẹt 1 bên, lúc thì trái lúc thì phải.
-Con nghe người ta bày rượu tỏi chữa được nhiều bệnh, sáng uống 1 muỗng cà phê, tối uống 1 muỗng, con đã làm sẵn mà chưa uổng, con có kể mọi người nghe về bệnh bóng đè của con, người ta nói chơi:" Làm đại 1 xị là ngủ thả ga".Nghe vậy con cũng muốn thử.Ý kiến Thầy thế nào ạ?
-Con muốn tập gym tạ tay 5kg, chỉ tập vai thôi.Theo tình trạng hiện tại của con có tập được không ạ.
Mong Thầy thông cảm vì sự dài dòng này, vì đây là những điều tích tụ lâu lắm rồi mới đem ra, mong Thầy phân tích giải đáp giúp con ạ.Con cám ơn Thầy trước ạ ! Nếu có căn duyên sau này con cũng sẽ nghiên cứu nhiều hơn học nhiều hơn để áp dụng chữa bệnh cho mọi người! Chúc Thầy thật nhiều sức khỏe!
Thanks.
Con :22 tuổi giới tính: nam
Do mới mua máy đo chưa rành sử dụng lắm nên con lấy nhiều kết quả cho chắc, trình bày lên đây hơi dài dòng mong thầy thông cảm!
Chỉ số đo huyết áp ngày thường như sau:
Thứ 2:
Sáng trước ăn :
Tay Trái: 97/71/73 Tay Phải: 99/69/70
Sau ăn 30':
Tay Trái: 102/69/99 Tay Phải: 103/73/91
Thứ 3:
Sáng trước ăn :
Tay Trái: 102/70/65 Tay Phải: 103/73/91
Sau ăn 30':
Tay Trái: 105/69/86 Tay Phải: 104/68/94
Thứ 4:
Sáng trước ăn :
Tay Trái:104/72/62 Tay Phải:103/70/68
Sau ăn 30':
Tay Trái :103/67/74 Tay Phải: 102/64/88
Bình thường tay hay dễ ra mồ hôi
Khoảng năm trước, 1 tuần hay bị tiêu chảy 2 3 lần, đầu năm 2014 có bị rối loạn tiêu hóa hay ăn không tiêu, bây giờ ăn uống bình thường,đi cầu bình thường thỉnh thoảng bị táo bón
TIỀN SỬ BỆNH:
Từ nhỏ mẹ bảo bệnh triền miên 1 tháng uống thuốc 27 ngày
Da vẩy cá bẩm sinh từ nhỏ chỉ ở chân
Khi ngủ mở mắt như còn thức
Năm 12 tuổi , cắt amidan, bị viêm xoang đến nay nhưng không cảm thấy bị nhức đầu, chơi đá bóng xong về nhà ăn cơm hít thở thấy đau ngực theo nhịp thở
Năm 13 tuổi , mặt hay bị đỏ gay lên lúc đi nắng hay cười , xúc động, rờ lên mặt thấy nóng, mọi người cứ hỏi:" mới nhậu xong hả , mặt đỏ quá vậy ?"
Năm 15 tuổi, có một lần xanh mặt mất sức khi đang học buổi tối, vào ghé phòng khám đo bảo huyết áp cao
Qua ngày hôm sau đi khám bệnh tại đó luôn,bác sĩ bảo tim có vấn đề nói còn nhỏ từ từ lớn sẽ lướt,rồi hum sau đi khám bệnh viện chuẩn đoán thiếu máu cơ tim,mấy ngày hôm đó con như không có sức, ăn xong lại phải nằm, đi đứng mất cảm giác,hôm đó mắt trái con giựt giựt vài cái và sụp tới bây giờ đỡ hơn nhưng vẫn xệ xuống hơn mắt phải
Năm 18 tuổi, 1 lần hắt hơi mạnh, lưng phải nhói khó thở, bác sĩ chuẩn đoán tràng khí màng phổi bên phải đã phẫu thuật nội soi cắt bóng khí.
Năm 20 tuổi, 1 lần chuẩn bị đi ngủ tim nhói rất lâu, sáng hôm sau đi khám thầy bắt mạch bảo thiếu máu cơ tim, cho 1 hộp Đan Sâm Tam Thất,ông Thầy đó có kèm thêm giải độc hoàn vì con còn khai thêm chứng hay ngứa mắt vào buổi sáng nữa, lúc đầu buổi chiều ăn xong còn đau, uống xong 1 hộp thì hết đau, ngứa mắt thì uống 3 ngày hết.
Năm trước vào lúc thời tiết nóng nực khoảng tháng 3 ,4 thế này, con ăn xong hay bị đau ngay giữa cạnh xương sườn bên phải, cạnh thứ 2 từ dưới lên và bị nổi mụn có mủ khắp người uống thuốc sức thuốc khoảng 2 tuần mà không khỏi, rồi có người bày lá nước mát uống,uống được 3 tuần tới lúc trời mưa xuống mát mẻ tự nhiên hết.Sau đó, con sợ bị gan nóng nên uống Diệp Hạ Châu và tập khí công bài Kéo gối và cúi ngửa 2 nhịp khoảng 3 tháng đến đầu năm 2013 thì ngưng.Thỉnh thoảng ăn thịt mở nhiều hay đồ ăn dai là hay đau nhẹ.Lúc này con hết dám ăn chua,ăn da, ăn mỡ, ăn mấy thứ dai, mắm ủ lâu ngày ,cải chua, bỏ ăn mấy thứ đó hết.
Bệnh gần đây nhất là 2 tháng trước bị rối loạn tiền đình, rối loạn tiêu hóa, sáng ngủ 4 5 giờ dậy tự nhiên bụng thấy đói , sốt, đứng lâu thấy mắc ói phải ngồi xuống mới bớt, ăn vào là ói, chỉ ăn được cháo nửa chén và uống nước thôi, khám bệnh uống thuốc đã khỏi.
NHỮNG KHÓ CHỊU HIỆN NAY :
Trưa thứ 4, sau khi ăn một hai tiếng, trời nóng nực, trong người hồi hộp, tim đập nhanh, hơi đau ngực, con lấy máy đo ra thì chỉ số huyết áp như sau:
Tay trái: 100/74/116 Tay Phải 115/80/110
Sáng thứ 5 con đi khám bệnh,con tính đi khám phổi với lưng vì cuối năm 2013 ngủ bị trẹo cổ, xoay cổ qua trái lâu lâu bị lói 1 đường theo cột sống bên trái chưa qua khỏi xương bả vai, cổ thì hết lâu rồi mà lưng còn hay đau âm ỉ lúc sáng ngủ dậy trở người.Con vô khoa Khám nội,lúc khám lưng,bác sĩ nghe nhịp tim bảo nhanh nên cho đi chụp hình phổi và điện tâm đồ. Kết quả lần này là lần thứ 3 con được chuẩn đoán thiếu máu cơ tim,phổi bình thường, con hỏi còn lưng con bị gì, Bác Sĩ trả lời có cho thuốc luôn rồi chứ không nói.Giấy chuẩn đoán ghi Bệnh tim do thiếu máu cục bộ cấp khác/Các tổn thương sinh- cơ học.
Thuốc bác sĩ cho: Procoralan Tab 7.5mg 56's;Tatanol Codein ( Paracetamol 500 mg + codein 30mg), Magdivix (Magnesi lactat dihydrat 470mg + Pyridoxin hydroclorid 5mg);Austriol( Calcitriol 0,25mcg);Calcium Hasan 500.
Mấy ngày nay miệng môi khô nức rát không lỡ.
Khoảng 1 năm rưỡi nay, con không ngủ trưa được, bất kể ngủ ở nhà hay ngủ ở người khác đều bị bóng đè.
Trưa này, tức thứ 5, đi khám bệnh về giấc trưa, con có đo lại huyết áp
Trước ăn :Tay trái 88/65/111;Tay phải 101/74/110
Sau ăn 30':Tay trái 99/71/107;Tay phải 99/71/103 (đo lúc chưa uống thuốc)
THẮC MẮC HIỆN TẠI
1.Sao tim đập nhanh mà số đầu huyết áp lại nhỏ
ví dụ:
Trưa thứ 5 Trước ăn :Tay trái 88/65/111;Tay phải 101/74/110
Trưa thứ tư lúc nhói tim:Tay trái: 100/74/116 Tay Phải 115/80/110
2.Da vảy cá bẩm sinh di truyền từ cha, trong họ có cô 10 bị, mà chỉ bị ở chân, cha con cũng bị ở chân lớn lên thì hết, còn con lớn lên thì nổi càng nhiều,nổi lên tới da tay ,da cổ ,2 bên tóc mai chỗ mặt, da ngày càng khô qua mỗi năm.Những ngày này trời nóng nực thì đỡ chút, chà xát mạnh thì tróc sau vài ngày và da trơn tru ít thẩy vảy hơn, con bíêt là di truyền nên con chỉ xin hỏi thầy có cách nào để da đỡ khô hơn không ạ, vì khi khô thì những mảng da cá nó từ màu nâu trơn tru như bây giờ chuyển sang màu xám đen nhìn vào da chỗ có hình vảy cá thì đen chỗ giữa những mảng vãy thì trắng, nhìn da lốm đốm đen rất ghê chà xát cỡ nào cũng không tróc ra.Con cám thấy rất mặc cảm khi tiếp xúc với mọi người.
3.Lúc này sáng có uống thêm mật ong nghệ đen, trong toa có ghi bổ máu, bảo vệ bao tử, tống dịch mật nhiều hơn giúp tiêu hóa, dùng thường xuyên con cũng thấy bớt số lần đau bên sườn phải.Lúc trước con hay ăn đồ chua, hay đau bao tử,bình thường đi ăn tiệc, ăn no con hay bị nhói tim.Theo con tìm hiểu về những bài phân tích bệnh của thầy là do bao tử, con đã cử ăn chua được 3 tháng , lúc này con ăn tiệc ăn ít ,vừa bụng, tim không nhói sau khi ăn tiệc nữa có phải bao tử đã ổn?
4.Sao con ngủ trẹo cổ mà bị nhói tới lưng bên trái, khoảng 3 tuần sau cổ mới hết đau, còn lại lưng thì đau âm ỉ tới giờ vẫn còn, buổi sáng cảm nhận rõ nhất.
5.Ngủ mở mắt từ đó tới giờ.Con mắt trái bị sụp từ năm lớp 9 bây giờ đã đỡ hơn,có cách nào cho ngủ nhắm mắt và mí mắt trái vươn lên đều với mắt phải không Thầy, nhiều lúc nhìn vào tưởng 3 4 mí luôn.
6.Con hay bị đau bên phải sườn ngay giữa cạnh sườn thứ 2 từ dưới đếm lên từ giữa năm 2013 cùng lúc với nổi mụn mủ, 1 tuần có đau thoáng qua ngày nào cũng vậy thường là sau ăn, con uống diệp hạ châu, tập kéo gối, đầu năm 2014 thì uống 1 hộp xong ngưng.Tới giờ tuần chỉ thỉnh thoảng đau 3 ,4 lần.Con đã đi siêu âm tổng quát bụng tuần vừa rồi, nội soi kết quả bình thường, chỉ chưa thử máu.Tự nhiên biết kết quả về tự nhiên hết thấy đau nữa và hình như do con không để ý.Hồi đó cha con mất do viêm gan B, biến chứng qua sơ gan, con hay có mấy người trong họ bị sỏi mật phải mổ, con đã chích vacxin viêm gan B sau khi cha mất.Cho con hỏi có phải do Tâm sinh bệnh không Thầy.
7. Mặt hay đỏ gay khi xúc động, khi cười, hay bị mọi người chọc "mới nói cái mặt đỏ chét". Lúc bình thường không làm gì,ai nói con mặt đỏ, con rờ lên thì thấy mặt nóng.
8.Điều cuối cùng làm con bực nhất là không ngủ trưa được, nhiều lúc mệt mỏi, bùn ngủ lắm, xách gối đi ngủ, vừa ngủ là bị bóng đè ngay, cố sức vực dậy,còn mê mê bị đè tíêp thế là một hiệp ngủ trưa bị đè 5 6 lần. Giờ biết ý rồi nên con chỉ nằm nghỉ chứ không ngủ, lỡ ngủ quên bị đè 1 lần là dậy lun chứ bị đè nhiều lần mệt lắm Thầy ạ!
9.Con có 3 điều muốn thử nghiệm xin Thầy góp ý:
-Lúc trước con hay tập bài kéo gối , tập tới nửa chừng mới 50 60 cái thì thấy người tay chân bắt đầu rít và hơi mát, bắt đầu ngứa mũi và nhảy mũi liên tục nên không tập hết bài được, con đã thử xông dấm táo được 1 tuần nhưng không tiếp tục theo được vì xông được 2 3 phút thì nghẹt mũi hĩ không ra không thể xông típ được.Lúc này phải uống thuốc 1 viên Bi Mẫm Viêm bão vào buổi tuối, không uống là nhảy mũi lia chia. Sáng nào dậy nước mũi cũng chảy xuống họng,làm cho hôi miệng.
-Lúc này con đang thử nghiệm nhảy dây để mũi thông, xong bơm xi lanh bằng nước để nguội pha ít muối ,vài lát tỏi,bơm vào từng bên khoảng 2 3 lần đợi nước xuống cổ rùi khạc ra.Kết quả là lần nào cũng có 1 bên thông, 1 bên không thông lắm, giống như nghẹt 1 bên, lúc thì trái lúc thì phải.
-Con nghe người ta bày rượu tỏi chữa được nhiều bệnh, sáng uống 1 muỗng cà phê, tối uống 1 muỗng, con đã làm sẵn mà chưa uổng, con có kể mọi người nghe về bệnh bóng đè của con, người ta nói chơi:" Làm đại 1 xị là ngủ thả ga".Nghe vậy con cũng muốn thử.Ý kiến Thầy thế nào ạ?
-Con muốn tập gym tạ tay 5kg, chỉ tập vai thôi.Theo tình trạng hiện tại của con có tập được không ạ.
Mong Thầy thông cảm vì sự dài dòng này, vì đây là những điều tích tụ lâu lắm rồi mới đem ra, mong Thầy phân tích giải đáp giúp con ạ.Con cám ơn Thầy trước ạ ! Nếu có căn duyên sau này con cũng sẽ nghiên cứu nhiều hơn học nhiều hơn để áp dụng chữa bệnh cho mọi người! Chúc Thầy thật nhiều sức khỏe!
Thanks.