Con kính chào thầy!
Con được biết thầy qua các video dạy HA và khí công tịnh độ nhưng con nghe nói thầy đã về hưu, con không biết con còn cơ hội được thầy trả lời bài này cho con không? Con cầu Đức phật A DI ĐÀ và Mười Phương Chư Phật gia hộ cho thầy đọc được thư này của con và giải đáp cho con.
Mẹ con năm nay 57 tuổi, lúc còn trẻ mẹ con hư thai 5 lần và bị băng huyết 1 lần, năm 40 tuổi mẹ con bị vimgan C phải vô xạ trị vài lần, xét nghiệm đã hết viêm gan nhưng về sau mỗi khi trở trời mẹ con hay bị viêm họng, nghẹt mũi, sốt và chóng mặt đưa đi cấp cứu mấy lần, bác sĩ chỉ cho vô nước biển và đạm là khỏe lại về. Toàn thân mẹ đụng đâu cũng đau và hay đau ở các khớp tay, đầu gối.
Về sau mẹ con tìm được tới môn Trường Sinh Học và học tới lớp 4( là lớp được mở 100%, có thể thu năng lượng ngay khi ngồi tập trung, được mở 6 luân xa và luân xa đối diện luân sa 5).tới cấp này mẹ con rất khỏe, còn trị bệnh cho các con và một số người bệnh ung thư (nhưng mỗi lần đặt tay trị xong là bị trượt, phải ngồi nhiều để khỏe lại.cho tới khi 5 tháng sau khi học cấp 4 mẹ con được học thêm cấp 5(là cấp để đứng lớp dạy và mở luân xa cho người ta) thì mẹ con bị bệnh cũ tái phát, đau nhức ngồi không nỗi, trước đây ngồi bán già tứ 90-120 phút, bây giờ ngồi chỉ được 40-60p là hết nổi. Một điều lạ là các bậc giảng sư bảo: Ngồi là không được niệm Phật hay niệm gì khác mà chỉ niệm luân xa 6 thôi, niệm Phật là không nên sẽ không trị bệnh mà có công dụng khác”. Nhưng riêng bản thân con, từ lúc con học môn này đến nay con đã học tới lớp âm dương), lúc nào con cũng ngồi và niệm Phật (cho đến khi con nghe được đĩa giảng của thầy con biết mình đã đi đúng).
Hiện tại HA mẹ con lúc nào cũng thấp: Tay Trái: 95/60/65
Tay Phải: 90/62/68
Chích máu ra thì máu đen
Con có áp dụng cách của thầy dạy là cho mẹ ăn đồ bổ máu, ngâm người trong nước gừng ( còn các bài tập thì mẹ con đau nhức không tập nởi), lúc ngồi thiền dưỡng sinh thì có lúc HA tăng lên nhưng có lúc cũng ngồi vậy mà không lên ngược lại còn bị hạ HA và tăng nhiệt bao tử vượt mức chuẩn.
Bản thân con cũng bị HA thấp như mẹ con, mỗi lần con ăn vô là bụng cứng và ợ hơi hoài, đo HA thì thấy bao tử nhiệt nhiều. Con có áp dụng những bài tập thấy chỉ nhưng chỉ áp dụng vào buổi tối vì lúc sáng và trưa con làm việc công ty nên không có chỗ để tập như vậy.
Xin thầy thương và chỉ dạy cho hai mẹ con con biết nên tập và ăn uống như thế nào cho có hiệu quả. Cầu Mười Phương Chư Phật gia hộ cho thầy trụ thế lâu dài để cứu vớt chúng sanh lạc lối.
dao_nguyen1980@yahoo.com
ĐT: 0902401411.