Quanh năm suốt tháng lo lắng vì con!

Con kính chào Thầy Huệ Tâm Hải, vị Thầy từ bi và đáng kính nhất mà con được gặp trong kiếp này!
Con kính thỉnh Thầy cho con vài lời khuyên để lấy lại thăng bằng trong cuộc sống.
Đến nay con trai của con được gần 5 tuổi là gần 5 năm con chưa đêm nào được ngủ thẳng một giấc từ đêm đến sáng. Lúc nào con cũng sống trong sự mệt mỏi, căng thẳng vô cùng. Chưa bao giờ thấy yên tâm về con của mình. Con đã từ bỏ hết tất cả mọi quyền lợi, dục lạc thế gian ... và ngay cả công việc mình đang làm để dồn hết thời gian và tâm sức lo cho bé. Lo tới nỗi lắm lúc không có thời gian ăn, những lúc bé bệnh thì việc thức trắng đêm là chuyện rất thường xuyên.
Khi gửi bé đi nhà trẻ, cũng chẳng được yên thân vì bé bị mồ hôi trộm, lúc ngủ cô giáo đâu có lau mồ hôi, thay áo cho bé, cứ thế nên bé cứ thường xuyên bị bệnh do tà khí xâm nhập qua lỗ chân lông, cũng may là từ lúc gặp Thầy con tự chữa cho bé nên không phải đi bác sĩ uống thuốc tây. Nhưng bệnh chữa hết, cho đi học một thời gian ngắn là bệnh lại ngay. Nếu bé hết mồ hôi trộm, con tin bé sẽ mạnh khỏe luôn.
Tới nay sức khỏe của chính bản thân con đã xuống dốc rất nhiều, không phải vì con không thực hành lời Thầy dạy mà đơn giản là lúc nào con cũng thiếu ngủ nên không thể khỏe được. Tối cho bé ngủ xong là con còn bao nhiêu thứ phải làm, làm xong việc thì đã 12h đêm, lên giường nằm cũng ngủ không được vì phải canh lau mồ hôi trộm cho con, rồi nghe con nghiến răng, ho hen không thể yên tâm ngủ được, nửa đêm, gió lạnh lùa vào lại phải thức dậy đóng bớt cửa, rồi mặc thêm quần áo ấm cho con, cứ thế lục đục cả đêm, giấc ngủ chập chờn!
Đi xin việc, người ta nhận cũng không dám đi làm vì đi làm rồi đâu thể xin nghỉ phép mỗi tháng cả tuần. Bởi vì tháng nào bé cũng bệnh, mà chữa theo KCYD đâu có dùng thuốc, mình phải cho bé nghỉ học và mình phải ở nhà để bấm huyệt, kéo gối cho bé... cho tới khi bé hết bệnh. Mỗi lần chữa bệnh như vậy mất cả tuần cho đến 10 ngày.
Con hiểu chuyện bé hay bệnh là biệt nghiệp của bé, con khổ tâm, lo lắng là cộng nghiệp của con. Nhưng con chịu khổ mấy cũng được, chỉ xin cho bé mau mạnh khỏe! Những việc con đã và đang làm là ăn chay, tụng kinh hồi hướng hàng ngày cho bé và oan gia trái chủ của bé.
Kính xin Thầy độ lượng từ bi, cho con vài lời pháp để thay đổi hoàn cảnh khó khăn hiện tại!
Con xin vô cùng biết ơn Thầy!
Con kính chúc Thầy vô lượng an lạc và thành tựu viên mãn trên con đường hoằng hóa độ sanh.
Kính thư
Diệu Hiền
Con kính thỉnh Thầy cho con vài lời khuyên để lấy lại thăng bằng trong cuộc sống.
Đến nay con trai của con được gần 5 tuổi là gần 5 năm con chưa đêm nào được ngủ thẳng một giấc từ đêm đến sáng. Lúc nào con cũng sống trong sự mệt mỏi, căng thẳng vô cùng. Chưa bao giờ thấy yên tâm về con của mình. Con đã từ bỏ hết tất cả mọi quyền lợi, dục lạc thế gian ... và ngay cả công việc mình đang làm để dồn hết thời gian và tâm sức lo cho bé. Lo tới nỗi lắm lúc không có thời gian ăn, những lúc bé bệnh thì việc thức trắng đêm là chuyện rất thường xuyên.
Khi gửi bé đi nhà trẻ, cũng chẳng được yên thân vì bé bị mồ hôi trộm, lúc ngủ cô giáo đâu có lau mồ hôi, thay áo cho bé, cứ thế nên bé cứ thường xuyên bị bệnh do tà khí xâm nhập qua lỗ chân lông, cũng may là từ lúc gặp Thầy con tự chữa cho bé nên không phải đi bác sĩ uống thuốc tây. Nhưng bệnh chữa hết, cho đi học một thời gian ngắn là bệnh lại ngay. Nếu bé hết mồ hôi trộm, con tin bé sẽ mạnh khỏe luôn.
Tới nay sức khỏe của chính bản thân con đã xuống dốc rất nhiều, không phải vì con không thực hành lời Thầy dạy mà đơn giản là lúc nào con cũng thiếu ngủ nên không thể khỏe được. Tối cho bé ngủ xong là con còn bao nhiêu thứ phải làm, làm xong việc thì đã 12h đêm, lên giường nằm cũng ngủ không được vì phải canh lau mồ hôi trộm cho con, rồi nghe con nghiến răng, ho hen không thể yên tâm ngủ được, nửa đêm, gió lạnh lùa vào lại phải thức dậy đóng bớt cửa, rồi mặc thêm quần áo ấm cho con, cứ thế lục đục cả đêm, giấc ngủ chập chờn!
Đi xin việc, người ta nhận cũng không dám đi làm vì đi làm rồi đâu thể xin nghỉ phép mỗi tháng cả tuần. Bởi vì tháng nào bé cũng bệnh, mà chữa theo KCYD đâu có dùng thuốc, mình phải cho bé nghỉ học và mình phải ở nhà để bấm huyệt, kéo gối cho bé... cho tới khi bé hết bệnh. Mỗi lần chữa bệnh như vậy mất cả tuần cho đến 10 ngày.
Con hiểu chuyện bé hay bệnh là biệt nghiệp của bé, con khổ tâm, lo lắng là cộng nghiệp của con. Nhưng con chịu khổ mấy cũng được, chỉ xin cho bé mau mạnh khỏe! Những việc con đã và đang làm là ăn chay, tụng kinh hồi hướng hàng ngày cho bé và oan gia trái chủ của bé.
Kính xin Thầy độ lượng từ bi, cho con vài lời pháp để thay đổi hoàn cảnh khó khăn hiện tại!
Con xin vô cùng biết ơn Thầy!
Con kính chúc Thầy vô lượng an lạc và thành tựu viên mãn trên con đường hoằng hóa độ sanh.
Kính thư
Diệu Hiền