Nam mô A Di Đà Phật!
Con xin kính lễ Thầy Huệ Tâm Hải!
Chào các thầy KCYĐ!
Con cầu mong Thầy sẽ đọc đến bài này, và xin Thầy chỉ dạy cho con.
Huyết áp của con, vừa đo xong (23:30) là TT 106/71/70 - TP 103/70/68 (trước đây khoảng 1h, con có uống ly nhỏ nước nóng pha mật ong ) - con 51 tuổi, cao 1,57m, nặng 54kg.
Cách đây hơn 1 tháng, con bị tê 10 đầu ngón tay. Đêm ngủ tê nhiều hơn, sáng dậy các ngón tay đau cứng, con không nắm lại được. Có khi con cảm thấy tay con như có điện chạy rần rần. Hồi đầu, có lúc con cầm vào vật gì đó, tay con giật bắn lên.
Con thường xuyên bổ máu và tập KCYĐ từ tháng 10/2012. Trước đây con bị đau mỏm xương khuỷu tay , chân và lưng, nhưng bây giờ các bệnh đó đã hết.
Con đã tự châm nặn máu 10 đầu ngón tay 1 lần. Con châm như khi thử đường, chứ không châm vào huyệt. Hồi đó 2 ngón áp út tê nhiều nhất, và ra nhiều máu đen, những ngón khác ra máu đỏ và ít hơn.
Các thầy KCYD đã chữa cho con bằng bàn tay năng lượng (điều chỉnh lại dòng khí), bấm huyệt, hơ huyệt bằng nhang ngải cứu, vuốt các đường kinh mạch, ngâm nước gừng, xoa bóp bằng dầu thuốc, vê 10 đầu ngón tay,...
Các thầy hướng dẫn con thở Tiểu chu thiên, và các bài tập KCYĐ, KCTĐ , đóng mở Thiên môn, xả trược qua lòng bàn tay, lạy Phật. Con chịu khó bổ máu và tập lắm ạ.
Nhưng sau 1 tháng, chỉ có 2 ngón út là hết tê hẳn, hai ngón áp út bớt một nửa, sáu ngón còn lại vẫn y nguyên Thầy ạ. Mà các ngón đối xứng nhau ở 2 bàn tay, mức độ tê giống hệt nhau.
Khi con tập Hạc tấn, khí tụ ở 10 đầu ngón tay con mạnh lấm, khiến con phải thả các ngón tay ra, không chụm lại được.
Hai bàn tay con để đối nhau, thì cứ đẩy ra xa tới 3-4 gang tay, xong lại hút vào, rồi lại đẩy ra. Để cạnh nhau, chúng cũng đẩy nhau Thầy ạ.
Con chạy xe máy chỉ 1 đoạn ngắn là 10 ngón tay tê dại, không còn cảm giác. Con làm việc gì tỉ mỉ như nhặt rau, bóc vỏ tôm,...thì cảm giác tê dội lên tới khuỷu tay, con phải vỗ tay 4 nhịp 200 lần mới đỡ, nhưng các đầu ngón tay thì vẫn vậy. Đánh răng, hay cầm đũa ăn cơm, giữa chừng con phải dừng lại vẩy tay mới làm tiếp được.
Ngày nào con cũng châm chỉ lễ Phật, niệm Phật và tập KCYĐ, KCTĐ . Hai bàn tay và 10 móng tay con vẫn hồng hào,không lạnh, và con cũng không thiếu đường ạ.
Những bài chữa tê tay + huyết áp thấp của Thầy, con đã làm theo, nhưng tay con không hề bớt được chút nào.
Xin Thầy giúp con.. Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều ạ!
A Di Đà Phật!
