Cả gia đình thiếu khí huyết

Cả gia đình thiếu khí huyết

Gửi bàigửi bởi audible » Chủ nhật Tháng 5 05, 2013 9:20 am

Kinh chào thầy !
Gia đình con cả 4 thành viên 2 vợ chồng và 2 con gái tuy chưa là “sống chung với lũ” nhưng nước cũng mấp mé tràn bờ. Người lớn mình “ sinh lão bệnh tử” thôi đành chịu… chỉ thương con nhỏ như cây non đang lớn . ..rất mong được thầy giúp đỡ

Chồng 43 tuổi

trước ăn chiều
tay phải 112/59/58 tay trái 122/71/66
Sau an chiều
Tay phải 127/ 78/ 79 Tay trái 57 / 91/ 77

Trước an trưa
Tay phải 135 / 92 / 80 Tay trái 126 / 84 / 78
Sau ăn trưa
Tay phải 119/ 84 / 88
Tay trái 121 / 78 / 83
di tieu phân bình thường,
hay uống rượi bia , café thuốc lá ,người thường đổ mồ hôi luôn thấy nóng bứt, đêm mở quạt suốt nhưng 1 tiếng là phải đắp chăn ở chân mà người thì vẫn thấy nóng nực, ăn không biết ngon , sinh lý không ham muốn,những hôm khong khỏe đứng lên ngồi xuống thấy hơi choáng miệng thường xuyên bị đẹn. Tính khí rất nóng nảy , một tháng nay bi đau nữa đầu bên trái, đi khám bs nói bệnh “;’nhứt đầu căng cơ; “ mất ngủ, uống đông y và châm cứu khoảng tháng nay tạm ổn, nhưng khi ngưng chậm thì đầu lại ê ê. Lại khó ngủ.Gần đây trí nhớ giảm sút rõ rệt.sut cân. Đang rất lo về bệnh này, không biết nguyên nhân tại sao và không biết có trị hết được không, thưa Thầy.

Vợ 42 tuổi

Trước ăn chiều
tay phải 99/58 / 92 tay trái 90 / 52 / 80
sau ăn
tay phải 109 / 66 / 90 tay trái 102 / 64 / 94
cao khoảng 1m48 nặng 38,đi tiêu rất thất thường, có khi 2-3 ngày mới đi, có tiêu chút rất ít ,dù không táo bón và cảm thấy đi chưa xong, thường táo bón .Tối để quạt lâu bị lạnh .Nhưng hai chân thừơng nóng nựcThường xuyên phai uống BẢO XUÂN ( vì kinh nguyệt ít , không đều ) , HOẠT HUYẾN DƯỠNG NÃO , TỐ NỮ NHẤT NHẤT, HOẠT HUYẾT NHẤT NHẤT, E 400 ,vì cảm thấy cơ thể khô khang, trí nhớ kém, bs tây y chuẩn đoán có rối loạn tiền đình.Tâm trạng dể xúc động,bất an,( ví như con bệnh 1 , 2 ngày khong thuyên giảm là tâm trí không đủ bình tỉnh….)Mặt nám da khô ,tóc khô đang bị rụng, đêm khó ngủ . ngày kém ăn, miệng hôi . v

Con Gái lớn 13 tuổi ,

cao 1m 55 nặng 30 kg

Trước an chiều
Tay phải 95 / 56 / 97 tay trái 85 / 51 / 90
Sau ăn
Tay phải 87 / 47 / 82 tay trái 80 / 41 / 82

Đi tiêu bình thường. Tối ngủ thường phải đắp chăn.Bửa cơm như cực hình, ai nhìn thấy cháu ăn cũng muốn bỏ đũa chán ăn theo.mỗi bửa ăn 1 chén lưng, hôm nào ép lắm thì được ½ chén , nhưng đến bửa kế thì kêu còn no chưa ăn nổi. Từ nhỏ đi Nhi Đồng nhiều lần kể cả thử máu , thuốc bồ, biếng ăn đông y(Thầy Sáu An ở gần bến xe Q 8), tây y đủ cả nhưng chỉ như “nước đổ lá khoai” Dạo này thích uống sữa Ông Thọ pha nước sôi, (tôi mua sữa Hà Lan cao cấp) nhưng thấy thể trạng vẫn vậy Mắt bị loạn thị, Khó ngủ thể trạng yếu,( môn thể dục không bào giờ đủ điểm).Cháu đã có kinh nguyệt 6 thang nay. Mặt nổi đầy mun

Con gái nhỏ

năm nay được 6 tuổi 6 tháng 19 kg (sinh thg 10/2007) đi cầu cũng hay bị táo bón, Tối ngủ lúc nào cũng kêu nóng nực,có khi cả nhà đắp chăn cháu vẫn lăn lộn kêu nực, dù người lạnh ngắt..Lúc nhỏ không mấy khi bệnh, nhưng từ hơn 4 tuổi đến giờ khoảng cách các ngày khỏe ít đi, ngày bệnh nhiều lên. Theo đông y thì cháu bị Ban trắng chưa dứt tôi cũng theo nhiều nơi nhưng có chổ hết thuốc thì con bệnh lại, có chổ đang uống con lại bệnh hơn, ..cháu thường hay kêu đau bụng , đau xung quanh rốn, có khi đau hết bụng , đã xổ lãi, đi siêu âm ở Nhi Đồng 1 mấy lần nhưng đều không có gì,khi nhẹ đau nhưng vẫn chơi, khi nặng thì lình bình, khó chịu,ói BS người chuẩn đoán yếu bao tử, người cho thuốc rối loạn tiêu hóa. Ban ngày chạy chơi rất hiếu động nhưng tối đến thì đủ thứ bệnh .Nhất rất khó ngủ , vào giường lăn lộn mãi, bảo con buồn ngủ nhưng ngủ không được, khi nào gà gáy con mới ngủ được .Buổi trưa ở trường cũng không mấy khi ngủ được.. giường làngứa hết chổ này dến chổ khác nhất là lòng bàn chân , cháu kêu rất ngứa ,tôi rọi đèn vào thấy có mãn mụn nhỏ li ti ẩn dưới da, càng cang ngứa, càng nổi nhiều..Hôm thì hắc hơi sổ mũi ,ngạt mũi., có tối phải ngủ ngồi, lăn lộn đến khuya.,Đi BS bảo “viêm mũi xoang dị ứng “ , mỗi ngày dều phải uống một viên thuốc Dự Phòng nếu khong bệnh sẽ nặng thêm.Hôm thì đang ngủ nửa đêm dậy ; ho, khạc thở ói không ra lai nuốt ỰC, cứ vậy liên tục..Có hôm ứ đàm nhiều cháu đâm hoảng. tôi không biết làm sao chỉ lấy nước ấm cho cháu uống. Sợ con bị hen suyển nhưng BS bảo không có.Có khi Cô giáo cũng báo ở trường cháu cũng nói mê khi ngủ. Ở nhà có khi nửa đêm đang ngủ cháu ngồi dậy, có lúc còn bước luôn xuống giường .Tôi thật sự lo quá mà không biết làm sau Cứ thế bệnh con cứ quay vòng ,không đêm naò tôi ngủ yên giấc, sơ ngủ quên không lo cho con được. chỉ nằm trông cho trời mau sáng, con lại khỏe mạnh chạy chơi. Chỉ tội con sáng không dậy nổi để đi học .
Cả tuần nay cháu lại ốm. hôm đầu đau bụng ói, Bs chuẩn đoán rối loạn tiêu hóa, cháu chỉ an cháo loãng. Hai ngày sau sốt cao, khi sốt cháu vẫn kêu nực, tay chân nóng hổi, uống hạ sốt , mà vẫn không đổ mồ hôi.sợ cháu bị sốt xuất huyết , đi thử máu thì mấy hôm nay cháu không sốt nữa, nhưng vẫn không ăn, chỉ uống chút sữa. Bs chuẩn đoán cháu viêm họng, miệng nổi dẹn nên không ăn. Nhưng sợ bệnh tay chân miệng.
Vì chau không an uống được nên tôi khong thể đo huyết áp cho cháu được . Nhưng bệnh cháu cứ liên tục như vậy tôi thật không con tâm trí để làm gì nữa, không ăn không ngủ được. Đành nôn nóng gởi thư này đến thầy , Lại nghe nói Thầy Nhập Thất Tịnh Tu . Không biết thư này có đến được tay Thầy không. Thôi đành Tùy Duyên vậy.

Con xin cám ơn Thầy !

Vo Thi Minh Nghia
audible
 
Bài viết: 601
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 06, 2011 4:32 am

Re: Cả gia đình thiếu khí huyết

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 5 07, 2013 2:40 am

Đã biết thiếu khí huyêt, thì tìm xem thiếu khí hay huyết, trong 3 yếu tố Tinh-Khí-Thần cái nào thiếu, cái nào thực, cái nào hư, hàn hay nhiệt.
Từ đó đã biết được hướng chữa chỉ là điều chỉnh lại Tinh-Khí-Thần. Thì Tinh phải biết nên ăn gì, nên kiêng gì. Khí thì tập bài nào, không được tập bài nào. Thần thì Tập thở Đan điền nào.
KCYĐ là môn học giúp cho bệnh nhân tự chữa bệnh, áp dụng 1 phưong thức tự điều trị theo 3 yếu tố Tinh-Khí-Thần trong 1 thời gian, nếu không thấy cải thiện khi được kiểm chứng bằng máy đo áp huyết thì mới nhờ đến các thầy KCYĐ, các thầy KCYĐ chỉ giúp sửa sai góp ý cho mình tự học tự chữa cho đến khi thành công. Đó là thực hiện được ý : Khi ngã tự đứng dậy mà đi.

Thân
admin
admin
Site Admin
 
Bài viết: 7004
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am


Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến10 khách