Xin các thầy chỉ giúp con đang bị bệnh gì và cách chữa ạ.

Xin các thầy chỉ giúp con đang bị bệnh gì và cách chữa ạ. Con cảm ơn các thầy nhiều!
Con năm nay 22 tuổi, con chưa lấy chồng.
Do con ra hiệu thuốc đo huyết áp, họ chỉ đo cho con huyết áp của một tay, con xin đưa ra huyết áp của mình khi đo ở hiệu thuốc:
+ Huyết áp trước khi ăn tối 30 phút ở tay phải:
HA: 100/80 mmHg.
Mạch tim đập: 80 lần/ phút.
+ Huyết áp sau ăn tối 30 phút ở tay phải:
HA: 100/60 mmHg.
Mạch tim đập: 78 lần/ phút.
Con xin kể triệu chứng bệnh của mình:
Bàn chân bàn tay con lạnh đặc biệt vào mùa đông thì lạnh ngắt, chán hơi nóng.
Đi vệ sinh sền sệt đều đặn mỗi sáng.
Con đi khám ở bệnh viện bác sĩ nói con bị viêm xoang dị ứng. Con thường xuyên bị chảy nước mũi, bị nghẹt mũi đặc biệt nặng khi thời tiết thay đổi. Con thường bị lên con ho, khi ho thì rít lên thành cơn ho liên tục, trong con ho thở khò khè rít lên có đờm trong, thi thoảng lẫn đờm vàng, ngực tức khó thở, mũi nghẹt lại, trên người nổi các nốt đỏ dị ứng. Con ho của con thường xảy ra vào buổi trưa và buổi tối, có ngày đỡ lại không bị. Dạo này con cũng hay bị ngứa mái mắt, mắt tự dung ngứa đỏ lên xong lại tự hết Bệnh này của con trở nên nặng như vậy đã được một năm.
Kinh nguyệt của con ra rất khó hiểu, cứ 20 ngày con lại thấy ra máu khonảg 5, 6 ngày thì hết, con sợ mình bị chảy máu giữa kì kinh nhưng đi khám bác sĩ lại bảo chưa có chồng thì không thể như vậy, đọc thông tin đại chúng con nghĩ mình bị viêm lộ tuyến cổ tử cung vì máu ra giữa hai kỳ kinh rất khác so với máu kinh, nó như những mảng tử cung bong ra, không giống máu hành kinh. Con cũng bị ra nhiều khí hư. Con bị knh nguyệt như vậy đã khoảng 3 năm, con cũng đến bệnh viện khám uống thuốc nhưng không thấy đỡ hết thuốc lại bị. Và bác sĩ hay kê cho con thuốc tránh thai tổng hợp con uống một đợt thấy đều dừng uống lại bị lại, con không dám uống nữa vì sợ thuốc tránh thai có tác dụng phụ sau này cho việc sinh con.
Người con dạo này xanh xao vàng vọt và yếu, sợ lạnh, mặt thì mọc nhiều mụn bọc ở hai bên má, da khô tróc da mặt vào mùa lạnh. Nhưng lại nhớt dầu vào mùa hè. Mặc dù con ăn ngủ vẫn tốt, đi vệ sinh vẫn đều mỗi ngày một lần vào buổi sáng,
Con rất mong các thầy tư vấn giúp con, con đang bị bệnh gì ạ và có cách nào chữa được bệnh của con không ạ. Con rất lo lắng về bệnh tình của mình, đã 22 tuổi nhưng con cứ ốm đau bệnh tật không giúp gì được cho gia đình. Con biết con không đo đủ chỉ số huyết áp như yêu cầu do điều kiện các thầy thuốc ở chỗ con nói chỉ cấn đo một tay.
Con rất mong muốn được các thầy khám trực tiếp ạ, mong các thầy chỉ giúp con địa chỉ có thể đến khám ở trung tâm khí công y đạo Việt Nam nếu trung tâm có tổ chức khám ạ.
Con rất mong nhận được sự chỉ bảo của các thầy. Con cảm ơn các thầy nhiều ạ.
Con năm nay 22 tuổi, con chưa lấy chồng.
Do con ra hiệu thuốc đo huyết áp, họ chỉ đo cho con huyết áp của một tay, con xin đưa ra huyết áp của mình khi đo ở hiệu thuốc:
+ Huyết áp trước khi ăn tối 30 phút ở tay phải:
HA: 100/80 mmHg.
Mạch tim đập: 80 lần/ phút.
+ Huyết áp sau ăn tối 30 phút ở tay phải:
HA: 100/60 mmHg.
Mạch tim đập: 78 lần/ phút.
Con xin kể triệu chứng bệnh của mình:
Bàn chân bàn tay con lạnh đặc biệt vào mùa đông thì lạnh ngắt, chán hơi nóng.
Đi vệ sinh sền sệt đều đặn mỗi sáng.
Con đi khám ở bệnh viện bác sĩ nói con bị viêm xoang dị ứng. Con thường xuyên bị chảy nước mũi, bị nghẹt mũi đặc biệt nặng khi thời tiết thay đổi. Con thường bị lên con ho, khi ho thì rít lên thành cơn ho liên tục, trong con ho thở khò khè rít lên có đờm trong, thi thoảng lẫn đờm vàng, ngực tức khó thở, mũi nghẹt lại, trên người nổi các nốt đỏ dị ứng. Con ho của con thường xảy ra vào buổi trưa và buổi tối, có ngày đỡ lại không bị. Dạo này con cũng hay bị ngứa mái mắt, mắt tự dung ngứa đỏ lên xong lại tự hết Bệnh này của con trở nên nặng như vậy đã được một năm.
Kinh nguyệt của con ra rất khó hiểu, cứ 20 ngày con lại thấy ra máu khonảg 5, 6 ngày thì hết, con sợ mình bị chảy máu giữa kì kinh nhưng đi khám bác sĩ lại bảo chưa có chồng thì không thể như vậy, đọc thông tin đại chúng con nghĩ mình bị viêm lộ tuyến cổ tử cung vì máu ra giữa hai kỳ kinh rất khác so với máu kinh, nó như những mảng tử cung bong ra, không giống máu hành kinh. Con cũng bị ra nhiều khí hư. Con bị knh nguyệt như vậy đã khoảng 3 năm, con cũng đến bệnh viện khám uống thuốc nhưng không thấy đỡ hết thuốc lại bị. Và bác sĩ hay kê cho con thuốc tránh thai tổng hợp con uống một đợt thấy đều dừng uống lại bị lại, con không dám uống nữa vì sợ thuốc tránh thai có tác dụng phụ sau này cho việc sinh con.
Người con dạo này xanh xao vàng vọt và yếu, sợ lạnh, mặt thì mọc nhiều mụn bọc ở hai bên má, da khô tróc da mặt vào mùa lạnh. Nhưng lại nhớt dầu vào mùa hè. Mặc dù con ăn ngủ vẫn tốt, đi vệ sinh vẫn đều mỗi ngày một lần vào buổi sáng,
Con rất mong các thầy tư vấn giúp con, con đang bị bệnh gì ạ và có cách nào chữa được bệnh của con không ạ. Con rất lo lắng về bệnh tình của mình, đã 22 tuổi nhưng con cứ ốm đau bệnh tật không giúp gì được cho gia đình. Con biết con không đo đủ chỉ số huyết áp như yêu cầu do điều kiện các thầy thuốc ở chỗ con nói chỉ cấn đo một tay.
Con rất mong muốn được các thầy khám trực tiếp ạ, mong các thầy chỉ giúp con địa chỉ có thể đến khám ở trung tâm khí công y đạo Việt Nam nếu trung tâm có tổ chức khám ạ.
Con rất mong nhận được sự chỉ bảo của các thầy. Con cảm ơn các thầy nhiều ạ.