Kính mong được tham vấn các Thầy về việc tự học KCYD
Kính thưa các Thầy!
Con là Nữ, năm nay 28 tuổi. Con hiện đang tự học KCYD để chữa bệnh cho bản thân mình. Con xin được kể bệnh tình như sau: Hồi con 4-5 tuổi con bị sốt rất cao (có lẽ là bại liệt) có nung mủ rất to ở chân phải, vì nhà nghèo không có điều kiện chữa trị mẹ con chỉ cho con theo thầy đắp lá. Qua cơn bệnh đó chân con có 1 vết sẹo to ở chỗ đã nung mủ, chân đó cũng bị teo đi và đi khập khiễng, gót bị kéo co lên, đi không chạm được đất mà chỉ đi được bằng 1 nửa chân trước, chân phải ngắn hơn chân trái . Năm con 16 tuổi gia đình cho con đi viện khám, được chẩn là Co rút gân Ashin, rồi được mổ kéo gân. Sau đó chân phải con đã đi được chạm đất cả bàn nhưng gót chân vẫn bị kéo gân, không co dãn được như chân trái, không ngồi xổm bằng chân phải được, hoặc như khi tập Tấn Ngũ Hành thì gót chân phải của con không chạm được xuống đất mà phải nhới 1 nửa chân sau lên. Chân phải giờ tỉ lệ 6-10 với chân trái, ngắn hơn chân trái 1,5 -> 2cm.
Người con gầy, cao 1m6 nặng có 40 kg. Huyết áp luôn thấp dưới chuẩn, mạch chậm, hay bị đau đầu, dễ đau họng khi thay đổi thời tiết, chân tay lạnh, ngồi lâu 1 tư thế chân dễ bị tê, cơ thể không hấp thụ dưỡng chất, tai nghe kém, mắt cận thị 1-2 độ.
Đầu tiên, con thực hiện phương pháp nhịn ăn 12 ngày với nước đường chanh (tỉ lệ cho người huyết áp thấp), lúc trước khi nhịn ăn HA của con dao động trong khoảng 100 đến 105, số thứ 2 và 3 bao giờ cũng thấp hơn chuẩn. Trong quá trình nhịn ăn HA của con tăng dần lên và đạt chuẩn, nhưng con không có biểu hiện thanh lọc được toàn bộ như nhiều người, chỉ có triệu chứng đi ngoài tiêu chảy mấy hôm, phân vàng lỏng.
Sau khi thanh lọc con bắt tay ngay vào uống thuốc Bổ hư thang và luyện tập để chữa bệnh thiếu máu, thiếu khí và teo bắp chân của mình. Hàng ngày con tập các bài Dậm chân, Cha Cha Cha, Hạc tấn nhắm mắt, Kéo gối ép hát, Vỗ tâm thận, Vỗ tay 4 nhịp từ 2-3 lần/ngày (đủ số lượng và chủ yếu tập chân teo). Sau bữa ăn 30 phút thì tập Ép gối thở ra 100 lần và Nạp khí trung tiêu 5 lần (mỗi lần 60->90 giây). Sau mỗi lần tập thì vuốt 6 đường kinh chân 36 lần với dầu nóng, tối ngâm và xoa bóp chân với nước gừng ấm). Đêm ngủ thở Đan điền Thần.
Hôm nay là ngày thứ 10 còn thực hiện nghiêm ngặt chế độ tập luyện trên nhưng tình hình huyết áp của con vẫn xáo trộn lắm. Chân teo chưa tiến triển gì. Con có nhiều thắc mắc như:
- Khi tập khí công con ra mồ hôi chân tay, cơ thể nóng lên nhiều nhưng HA hầu như không lên (hoặc rất ít) sau các bài tập. Con phân vân có phải vì con hay tập lúc đói không ạ. Con cảm nhận được chân tay có ấm lên đôi chút nhưng lại không thể hiện trên các số đo HA.
- Những ngày đầu vuốt 6 đường kinh con cảm giác đau, cảm giác như nghẽn mạch và trên chân xuất hiện nhiều vết đỏ như máu tụ, đặc biệt ở đường kinh Đởm từ Khâu Khư lên Dương lăng tuyền. Các vết này hiện này cũng đã mờ dần và con vuốt dễ hơn và không đau nữa. Các Thầy cho con được hỏi, trong bài ghi “vuốt từ Khâu Khư lên Dương lăng tuyền” thì mình vuốt theo chiều từ Khâu Khư lên Dương lăng đúng không ạ, vì con thấy trong hình các mũi tên đi ngược. Mong các thầy chiếu cố vì con không có ai để hỏi ạ.
- Khi thở Đan điền thần con rất khó tập trung vì hay nghĩ hoặc để ý lung tung, nhưng tay và người vẫn nóng lên và con đi vào giấc ngủ lúc nào không biết, dù trước đó con cũng khó ngủ. Không biết con tập vậy có được cho là đúng không ạ.
- Con có nên bổ sung thêm Kiện tâm hoàn trợ gan thận?
Con biết với KCYD đòi hỏi sự nỗ lực và kiên trì, và con sẵn sàng cho điều đó. Con ở nước Nga không có ai để được học hỏi và trao đổi kinh nghiệm về KCYD, mọi thứ đều phải tự mày mò và tự làm. Kính mong các Thầy bỏ chút ít thời gian đọc tâm sự của con và cho con lời khuyên liệu con làm có sai sót gì không, tiếp tục luyện tập như vậy hay cần phải thêm bớt gì không.
Con xin gửi nhật ký đo HA của con ngày hôm nay:
11h30’ buổi trưa lúc đói:
Tay trái: 98/61-64 ; Chân trái: 139/93-68
Tay phải: 104/65-64 ; Chân phải: 143/87-62
Sau đó con tập các bài như ở trên, sau tập đo được kết quả (vẫn đang đói):
Tay trái: 93/55-71 ; Chân trái: 125/78-69
Tay phải: 95/58-69 ; Chân phải: 125/75-73
Sau ăn trưa + uống thuốc:
Tay trái: 106/58-83 ; Chân trái: 127/75-77
Tay phải: 101/51-77 ; Chân phải: 126/69-81
18h chiều (đói):
Tay trái:102/68-62 ; Chân trái: 139/97-61
Tay phải: 103/69-64 ; Chân phải: 135/91-65
19h chiều (sau 1h tập KCYD, đói):
Tay trái: 100/60-68 ; Chân trái: 125/80-62
Tay phải: 97/58-68 ; Chân phải: 128/79-63
Sau ăn tối:
Tay trái: 94/58-69 ; Chân trái: 126/79-76
Tay phải: 95/57-68 ; Chân phải: 121/69-70
23h30 sau khi ngâm chân 30’ và vuốt 6 đường kinh chân mỗi đường 36 lần:
Tay trái: 98/60-61 ; Chân trái: 124/76-67
Tay phải: 92/55-65 ; Chân phải: 125/75-67
____________
Con cầu ơn trên cho con được gặp duyên lành, chữa được nghiệp bệnh cho bản thân và áp dụng được KCYD để sau này giúp đỡ mọi người. Cảm tạ ơn các Thầy đã ghé qua và chỉ bảo.
Kính thư,
Con, HDN.
Con là Nữ, năm nay 28 tuổi. Con hiện đang tự học KCYD để chữa bệnh cho bản thân mình. Con xin được kể bệnh tình như sau: Hồi con 4-5 tuổi con bị sốt rất cao (có lẽ là bại liệt) có nung mủ rất to ở chân phải, vì nhà nghèo không có điều kiện chữa trị mẹ con chỉ cho con theo thầy đắp lá. Qua cơn bệnh đó chân con có 1 vết sẹo to ở chỗ đã nung mủ, chân đó cũng bị teo đi và đi khập khiễng, gót bị kéo co lên, đi không chạm được đất mà chỉ đi được bằng 1 nửa chân trước, chân phải ngắn hơn chân trái . Năm con 16 tuổi gia đình cho con đi viện khám, được chẩn là Co rút gân Ashin, rồi được mổ kéo gân. Sau đó chân phải con đã đi được chạm đất cả bàn nhưng gót chân vẫn bị kéo gân, không co dãn được như chân trái, không ngồi xổm bằng chân phải được, hoặc như khi tập Tấn Ngũ Hành thì gót chân phải của con không chạm được xuống đất mà phải nhới 1 nửa chân sau lên. Chân phải giờ tỉ lệ 6-10 với chân trái, ngắn hơn chân trái 1,5 -> 2cm.
Người con gầy, cao 1m6 nặng có 40 kg. Huyết áp luôn thấp dưới chuẩn, mạch chậm, hay bị đau đầu, dễ đau họng khi thay đổi thời tiết, chân tay lạnh, ngồi lâu 1 tư thế chân dễ bị tê, cơ thể không hấp thụ dưỡng chất, tai nghe kém, mắt cận thị 1-2 độ.
Đầu tiên, con thực hiện phương pháp nhịn ăn 12 ngày với nước đường chanh (tỉ lệ cho người huyết áp thấp), lúc trước khi nhịn ăn HA của con dao động trong khoảng 100 đến 105, số thứ 2 và 3 bao giờ cũng thấp hơn chuẩn. Trong quá trình nhịn ăn HA của con tăng dần lên và đạt chuẩn, nhưng con không có biểu hiện thanh lọc được toàn bộ như nhiều người, chỉ có triệu chứng đi ngoài tiêu chảy mấy hôm, phân vàng lỏng.
Sau khi thanh lọc con bắt tay ngay vào uống thuốc Bổ hư thang và luyện tập để chữa bệnh thiếu máu, thiếu khí và teo bắp chân của mình. Hàng ngày con tập các bài Dậm chân, Cha Cha Cha, Hạc tấn nhắm mắt, Kéo gối ép hát, Vỗ tâm thận, Vỗ tay 4 nhịp từ 2-3 lần/ngày (đủ số lượng và chủ yếu tập chân teo). Sau bữa ăn 30 phút thì tập Ép gối thở ra 100 lần và Nạp khí trung tiêu 5 lần (mỗi lần 60->90 giây). Sau mỗi lần tập thì vuốt 6 đường kinh chân 36 lần với dầu nóng, tối ngâm và xoa bóp chân với nước gừng ấm). Đêm ngủ thở Đan điền Thần.
Hôm nay là ngày thứ 10 còn thực hiện nghiêm ngặt chế độ tập luyện trên nhưng tình hình huyết áp của con vẫn xáo trộn lắm. Chân teo chưa tiến triển gì. Con có nhiều thắc mắc như:
- Khi tập khí công con ra mồ hôi chân tay, cơ thể nóng lên nhiều nhưng HA hầu như không lên (hoặc rất ít) sau các bài tập. Con phân vân có phải vì con hay tập lúc đói không ạ. Con cảm nhận được chân tay có ấm lên đôi chút nhưng lại không thể hiện trên các số đo HA.
- Những ngày đầu vuốt 6 đường kinh con cảm giác đau, cảm giác như nghẽn mạch và trên chân xuất hiện nhiều vết đỏ như máu tụ, đặc biệt ở đường kinh Đởm từ Khâu Khư lên Dương lăng tuyền. Các vết này hiện này cũng đã mờ dần và con vuốt dễ hơn và không đau nữa. Các Thầy cho con được hỏi, trong bài ghi “vuốt từ Khâu Khư lên Dương lăng tuyền” thì mình vuốt theo chiều từ Khâu Khư lên Dương lăng đúng không ạ, vì con thấy trong hình các mũi tên đi ngược. Mong các thầy chiếu cố vì con không có ai để hỏi ạ.
- Khi thở Đan điền thần con rất khó tập trung vì hay nghĩ hoặc để ý lung tung, nhưng tay và người vẫn nóng lên và con đi vào giấc ngủ lúc nào không biết, dù trước đó con cũng khó ngủ. Không biết con tập vậy có được cho là đúng không ạ.
- Con có nên bổ sung thêm Kiện tâm hoàn trợ gan thận?
Con biết với KCYD đòi hỏi sự nỗ lực và kiên trì, và con sẵn sàng cho điều đó. Con ở nước Nga không có ai để được học hỏi và trao đổi kinh nghiệm về KCYD, mọi thứ đều phải tự mày mò và tự làm. Kính mong các Thầy bỏ chút ít thời gian đọc tâm sự của con và cho con lời khuyên liệu con làm có sai sót gì không, tiếp tục luyện tập như vậy hay cần phải thêm bớt gì không.
Con xin gửi nhật ký đo HA của con ngày hôm nay:
11h30’ buổi trưa lúc đói:
Tay trái: 98/61-64 ; Chân trái: 139/93-68
Tay phải: 104/65-64 ; Chân phải: 143/87-62
Sau đó con tập các bài như ở trên, sau tập đo được kết quả (vẫn đang đói):
Tay trái: 93/55-71 ; Chân trái: 125/78-69
Tay phải: 95/58-69 ; Chân phải: 125/75-73
Sau ăn trưa + uống thuốc:
Tay trái: 106/58-83 ; Chân trái: 127/75-77
Tay phải: 101/51-77 ; Chân phải: 126/69-81
18h chiều (đói):
Tay trái:102/68-62 ; Chân trái: 139/97-61
Tay phải: 103/69-64 ; Chân phải: 135/91-65
19h chiều (sau 1h tập KCYD, đói):
Tay trái: 100/60-68 ; Chân trái: 125/80-62
Tay phải: 97/58-68 ; Chân phải: 128/79-63
Sau ăn tối:
Tay trái: 94/58-69 ; Chân trái: 126/79-76
Tay phải: 95/57-68 ; Chân phải: 121/69-70
23h30 sau khi ngâm chân 30’ và vuốt 6 đường kinh chân mỗi đường 36 lần:
Tay trái: 98/60-61 ; Chân trái: 124/76-67
Tay phải: 92/55-65 ; Chân phải: 125/75-67
____________
Con cầu ơn trên cho con được gặp duyên lành, chữa được nghiệp bệnh cho bản thân và áp dụng được KCYD để sau này giúp đỡ mọi người. Cảm tạ ơn các Thầy đã ghé qua và chỉ bảo.
Kính thư,
Con, HDN.