Ung thư phổi giai đoạn cuối có nên nhịn ăn thanh tịnh?

Kính chào các Thày, các Bác!
- Bác con năm nay 63 tuổi, Cách đây không lâu Bác con bị ho khan nhiều mà uống thuốc không khỏi. Bác con có đi bệnh viện lao Trung Ương để kiểm tra thì biết bị ung thư phổi, Bác sỹ kết luận giai đoạn cuối và đã lan sang vùng phổi bên cạnh rồi. Bệnh viện yêu cầu Bác con phải ở bệnh viện điều trị, nhưng con biêt nếu ở bệnh viện mà theo phác đồ điều trị của bệnh viện thì Bác con hết cơ hội sống. Con đã giải thích và hướng dẫn bác điều trị theo Khí công Y đạo,
- Con và Anh Kiên đã Khám cho Bác con. Hiện nay con đã Hướng dẫn Bác chữa Thân bệnh và nghiệp bệnh như sau:
Thân bệnh chữa theo Tinh- Khí- Thần :
1. Tinh
- Cho Bác uống 10 thang bổ hư thang , ăn uống chất bổ máu...
- Hiện nay Bác con vẫn tiếp tục ăn uống theo chỉ dẫn của con và Anh Kiên, nhưng Người nhà có đi bốc thêm thang thuốc Nam của lương y nổi tiếng trong vùng. Con của Bác có gọi điện cho con để xin hướng dẫn, con chỉ giải thích nếu uống thêm thuốc Nam thì phải đo áp huyết trước và sau khi uống thuốc, Nếu thuốc làm giảm áp huyết thì phải dừng ngay, Nếu làm tăng áp huyết thì có thể uống.
2. Khí
- Con đã lên kế hoạch phác đồ tập luyện khí công cho Bác từ sáng đến tối như sáng dậy thì tập 7 bài thần kinh đầu, tập vỗ tay 4 nhịp, nằm kéo gối lên ngực...Sau các bữa ăn nạp khí trung tiêu 5 lần rồi kéo gối 200 lần, trung bình một ngày kéo gối 1000 lần...
- Hiện này Bác con vẫn duy trì chăm chỉ tập luyện các bài tập động công như trên hàng ngày.
3. Thần
- Hướng dẫn Bác thở đan điền thần: tháng trước khi bệnh tình chưa nặng thì Bác con vẫn nằm và thở được, nhưng dạo này Bác con đau lắm, không thể nằm ngửa được nên không áp dụng được bài thở đan điền thần nữa rồi.
Nghiệp bênh
Vì cả gia đình con đều theo đạo Thiên Chúa, Do vậy con không thể dạy bác cách giải nghiệp bệnh như thông thường được. Con có dạy Bác đọc kinh khi ngồi thiền, đi ngủ. khi hít vào đọc a lê lui a 2 lần, thở ra cũng vậy ( aleluia tương đương với câu a di đà phật trong phật giáo).
Thưa thầy sau một tháng điều trị Theo khí công y đạo thì tình hình Bác con chưa có tiến triển tốt, Bác hiện giờ ho khan rất nhiều, hầu như không nói được nữa. ăn uống có giảm sút nhưng mỗi bữa vẫn ăn được khoảng 2 bát. Sức khỏe hơi yếu một chút so với trước và đêm thì thường xuyên không ngủ được vì đau.
Thưa thày, Con thương Bác con lắm. Bác con là người sống rât phúc hậu, là người trưởng họ mẫu mực mà con vô cùng kính mến. Vợ bác con mất từ sớm cũng vì ung thư gan, Bác một mình đã nuôi 7 người con ăn học, cưới vợ gả chồng, Trong làng xã ai cũng yêu mến và thương Bác con. Hiện nay con đã làm hết khả năng có thể để giúp Bác, hiện giờ nhìn thấy cảnh bác đau đớn, ngày càng " gần đất xa trời" mà lòng con đau sót, con không biết phải làm thế nào nữa để giúp bác con đỡ đau hơn.
Tình hình sức khỏe hiện nay: Hôm qua con vừa về quê khám lại cho Bác con, tình hình Bác con nguy kịch lắm rồi. Cơ thể suy nhược, ăn uống khó khắn, đau lắm. Huyết áp xuống thấp lắm rồi, có lúc đo chỉ còn 99 thôi. Mặt đổi sang màu xanh ( do đau rất nhiều). HIện Bác con không nằm được nữa, cả ngày chỉ ngồi thôi. Các bài tập Nạp khí trunt tiêu, kéo ép gối, kéo gối lên ngực... Đều không tập được nữa mà chỉ tập được 2 bài duy nhất là 7 bài thần kinh đầu và vỗ tay bốn nhịp. Hiện nay bác con không còn ho khan như trước nữa, mà ho thành từng đợt, giống như suyễn ( do ăn thức ăn vào không tiêu, hóa đàm đẩy lên cổ gây ho và khó thở).Tay trái phía khối u hiện đang có dấu hiếu bị chèn ép thần kinh và cử động đau nhức khó khăn...
Thưa các Thầy con Biết tình hình Bác con nguy cấp lắm rồi, Có lẽ nghiệp của Bác con quá lớn phải trả nên dùng phương pháp thường không còn có Tác dụng nữa. Hiện nay gia đình con đã chuẩn bị hậu sự Cho Bác. Nhưng còn nước còn tát. Con có bàn bạc với bác con về phương pháp cuối cùng mà con biết đó là : Nhịn ăn 12 ngày kết hợp với đọc kinh, cầu nguyện. Bác con đã đồng ý, nhưng con biết phương pháp này quá nguy hiểm, một sống một còn. Nếu người bình thường thì rất tốt ( con đã nhịn ăn qua nên con biết) nhưng với trường hợp Bác con thì khó quá...
Con Viết thư này mong các Thày giúp đỡ, Hiện nay con chuẩn bị cho bác con nhịn ăn, con không biết có nên làm như vậy hay không, và nếu tiền hành thì nên như nào thì tốt nhất, pha tỷ lệ chanh + Đường như nào cho phù hợp. Rất xin các Thày góp ý kiến và giúp đỡ
chân thành cảm tạ!
kính
vanphu
- Bác con năm nay 63 tuổi, Cách đây không lâu Bác con bị ho khan nhiều mà uống thuốc không khỏi. Bác con có đi bệnh viện lao Trung Ương để kiểm tra thì biết bị ung thư phổi, Bác sỹ kết luận giai đoạn cuối và đã lan sang vùng phổi bên cạnh rồi. Bệnh viện yêu cầu Bác con phải ở bệnh viện điều trị, nhưng con biêt nếu ở bệnh viện mà theo phác đồ điều trị của bệnh viện thì Bác con hết cơ hội sống. Con đã giải thích và hướng dẫn bác điều trị theo Khí công Y đạo,
- Con và Anh Kiên đã Khám cho Bác con. Hiện nay con đã Hướng dẫn Bác chữa Thân bệnh và nghiệp bệnh như sau:
Thân bệnh chữa theo Tinh- Khí- Thần :
1. Tinh
- Cho Bác uống 10 thang bổ hư thang , ăn uống chất bổ máu...
- Hiện nay Bác con vẫn tiếp tục ăn uống theo chỉ dẫn của con và Anh Kiên, nhưng Người nhà có đi bốc thêm thang thuốc Nam của lương y nổi tiếng trong vùng. Con của Bác có gọi điện cho con để xin hướng dẫn, con chỉ giải thích nếu uống thêm thuốc Nam thì phải đo áp huyết trước và sau khi uống thuốc, Nếu thuốc làm giảm áp huyết thì phải dừng ngay, Nếu làm tăng áp huyết thì có thể uống.
2. Khí
- Con đã lên kế hoạch phác đồ tập luyện khí công cho Bác từ sáng đến tối như sáng dậy thì tập 7 bài thần kinh đầu, tập vỗ tay 4 nhịp, nằm kéo gối lên ngực...Sau các bữa ăn nạp khí trung tiêu 5 lần rồi kéo gối 200 lần, trung bình một ngày kéo gối 1000 lần...
- Hiện này Bác con vẫn duy trì chăm chỉ tập luyện các bài tập động công như trên hàng ngày.
3. Thần
- Hướng dẫn Bác thở đan điền thần: tháng trước khi bệnh tình chưa nặng thì Bác con vẫn nằm và thở được, nhưng dạo này Bác con đau lắm, không thể nằm ngửa được nên không áp dụng được bài thở đan điền thần nữa rồi.
Nghiệp bênh
Vì cả gia đình con đều theo đạo Thiên Chúa, Do vậy con không thể dạy bác cách giải nghiệp bệnh như thông thường được. Con có dạy Bác đọc kinh khi ngồi thiền, đi ngủ. khi hít vào đọc a lê lui a 2 lần, thở ra cũng vậy ( aleluia tương đương với câu a di đà phật trong phật giáo).
Thưa thầy sau một tháng điều trị Theo khí công y đạo thì tình hình Bác con chưa có tiến triển tốt, Bác hiện giờ ho khan rất nhiều, hầu như không nói được nữa. ăn uống có giảm sút nhưng mỗi bữa vẫn ăn được khoảng 2 bát. Sức khỏe hơi yếu một chút so với trước và đêm thì thường xuyên không ngủ được vì đau.
Thưa thày, Con thương Bác con lắm. Bác con là người sống rât phúc hậu, là người trưởng họ mẫu mực mà con vô cùng kính mến. Vợ bác con mất từ sớm cũng vì ung thư gan, Bác một mình đã nuôi 7 người con ăn học, cưới vợ gả chồng, Trong làng xã ai cũng yêu mến và thương Bác con. Hiện nay con đã làm hết khả năng có thể để giúp Bác, hiện giờ nhìn thấy cảnh bác đau đớn, ngày càng " gần đất xa trời" mà lòng con đau sót, con không biết phải làm thế nào nữa để giúp bác con đỡ đau hơn.
Tình hình sức khỏe hiện nay: Hôm qua con vừa về quê khám lại cho Bác con, tình hình Bác con nguy kịch lắm rồi. Cơ thể suy nhược, ăn uống khó khắn, đau lắm. Huyết áp xuống thấp lắm rồi, có lúc đo chỉ còn 99 thôi. Mặt đổi sang màu xanh ( do đau rất nhiều). HIện Bác con không nằm được nữa, cả ngày chỉ ngồi thôi. Các bài tập Nạp khí trunt tiêu, kéo ép gối, kéo gối lên ngực... Đều không tập được nữa mà chỉ tập được 2 bài duy nhất là 7 bài thần kinh đầu và vỗ tay bốn nhịp. Hiện nay bác con không còn ho khan như trước nữa, mà ho thành từng đợt, giống như suyễn ( do ăn thức ăn vào không tiêu, hóa đàm đẩy lên cổ gây ho và khó thở).Tay trái phía khối u hiện đang có dấu hiếu bị chèn ép thần kinh và cử động đau nhức khó khăn...
Thưa các Thầy con Biết tình hình Bác con nguy cấp lắm rồi, Có lẽ nghiệp của Bác con quá lớn phải trả nên dùng phương pháp thường không còn có Tác dụng nữa. Hiện nay gia đình con đã chuẩn bị hậu sự Cho Bác. Nhưng còn nước còn tát. Con có bàn bạc với bác con về phương pháp cuối cùng mà con biết đó là : Nhịn ăn 12 ngày kết hợp với đọc kinh, cầu nguyện. Bác con đã đồng ý, nhưng con biết phương pháp này quá nguy hiểm, một sống một còn. Nếu người bình thường thì rất tốt ( con đã nhịn ăn qua nên con biết) nhưng với trường hợp Bác con thì khó quá...
Con Viết thư này mong các Thày giúp đỡ, Hiện nay con chuẩn bị cho bác con nhịn ăn, con không biết có nên làm như vậy hay không, và nếu tiền hành thì nên như nào thì tốt nhất, pha tỷ lệ chanh + Đường như nào cho phù hợp. Rất xin các Thày góp ý kiến và giúp đỡ
chân thành cảm tạ!
kính
vanphu