Từ nhỏ đã rất dễ bị cảm, trúng gió , không nhớ lâu

Thưa Thày,
Con tên Hoa -năm nay 54 tuổi - nữ . Hiện ở Ohio (Mỹ ) -
Con vô trang web của thầy ,nghe thầy giảng và phân tích thật quá hay và rõ ràng .
Con thấy trong con mang cả 1 đống bệnh trong người trong mấy chục năm nay , mà vô minh quá không biết gì hết , cứ chạy đông chạy tây mà đâu vẫn hoàn đấy . thì ra là chỉ toàn chữa ngọn.
Sau đây con trình bày lịch trình phiền nảo của con , Xin thày từ bi định bịnh và chỉ con cách chữa theo tinh ,khí ,thần cho con.
Thưa thày , từ thuở nhỏ ( 7 -8 tuổi đến giờ ) con cứ hay bị cảm , chừng 3 -4 tuần là cạo gió 1 lần ( mọi người đều nói con ghiền cạo gió ) trời mới giao mùa là con bệnh trước người ta, tắm nhiều cũng bị cảm, tắm mà hông giữ ấm trong phòng trước cũng bị bệnh ,tắm nước hơi nguội củng bệnh , trong nhà hay ngoài trời đều phải mặc nhiều hơn người ta 1 cái áo .
Đói bụng không đi ăn là tay run lẩy bẩy , hoa mắt , xuất mồ hôi, trong người như hết sức,lã người
Ngày hôm nay con cảm thấy trong người khỏe lắm , không đau nhức ở đâu hết , làm việc rất hăng hái và không mệt. Tối đến thấy hơi bải hoải , có 1 chút nhức đầu. Sáng hôm sau là con dậy không nổi,trong người nó nặng nề , tay chân bải hoải chóng mặt nhức đầu .
Khoảng 24 -25 tuổi con bị viêm xoang mũi , đến giờ viêm luôn xoang trán .Thỉnh thoảng 1/2 đầu bên phải phía trước bị nhức lắm sờ vô thấy đau , chải tóc cũng đau, vùng trán và mặt hơi sưng đau, sờ vô lông mài và giữa lông mày, 2 bên má cũng đau . Uống trụ sinh cả tuần mới hết.
Gần đây , cỡ vài tháng nay con xông mũi bằng nước nóng + 2 muỗng canh dấm táo . Mỗi ngày rữa mũi 1 hoặc 2 lần bằng thuốc muối mua ngoài tiệm thuốc tây .Mỗi ngày uống 1 ly nước ấm pha 1 muỗng canh dấm táo và hơn 1 muổng canh mật ong. Thỉnh thoảng cứ bị nổi loét 3,4 mục trong miệng . Lưỡi luôn có bợn trắng
Lúc trước con cũng bị cận thị , con mới đi mỗ mắt 20 tháng 1 năm 2011 . Mấy tuần đầu thấy rất rỏ ,nhưng sau đó càng ngày càng mờ dần . Đến bây giờ thì tệ hơn lúc chưa mỗ . càng ngày nó càng mờ hơn , và rất khô mắt , cứ nhỏ thuốc hàng giờ
Từ nhỏ trí nhớ đã không tốt. Mặc dù con bỏ ra thời gian gấp 2,3 lần người khác để học thật thuộc bài ,nhưng sáng ra nó quên gần hết hoặc chỉ nhớ lõm bõm. Bây giờ thì hay quên lắm thầy ơi.
Năm 2008 , con hay bị đau khớp gối , đang đi tự nhiên đau nhói như bị vật nhọn quét qua rất nhanh,con phải đứng lại 1 chút mới đi lại được. Rồi thỉnh thoảng từ mông phải trở xuống cũng đau luôn. Con mua thuốc phong thấp thủy uống cả 5,6 chai mới hết.
Bây giờ hay bị tê tay , sưng , co duỗi khó khăn,nếu ngưng uống thuốc thông kinh mạch của Tàu chừng cỡ 1 tuần thì sáng ngũ dậy bàn tay sưng ,co duỗi khó khăn ,Nhất là ngón út và ngón áp út , da rất khô và hay bị ngứa khắp trên thân, tóc rụng quá chừng , thấy cả da đầu luôn thầy ơi. Hay bị chuột rút ở bắp chân và các ngón chân , nó vặn đau gần chết.
Từ 1 năm nay , con phát phì ra , bụng bự , luôn có cảm giác nặng bụng , đi ngoài không đều.
có khi đi mổi ngày , có khi 2,3 ngày mới đi 1 lần. Phân không chặt có khi nát ,khi xanh khi vàng.Đi tiểu nhiều lần trong ngày . Uống nước vô là 1 lát đi tiểu
Bây giờ cứ bị đau khớp vai , cánh tay dỡ không lên và như bị trẹo vậy. Nhức quá con bôi dầu vô lấy đồng bạc cạo thì nó đỡ chứ không hết , có khi đau ở khuỷu cùi chỏ . Chừng 5 -10 ngày thì hết , rồi chừng vài tuần lại đau cứ như vậy .
Trán ,và bàn tay ,bàn chân không nóng cũng không lạnh.
Thưa thày số Huyết áp này con đo ngày 14 tháng 1 ,2013
BUỔI SÁNG -- Trước khi ăn -- --- Sau khi ăn---
Tay trái .. Tay phải Tay trái .. tay phải
-135 -132 -136 -128
- 81 - 83 - 78 - 78
- 68 - 69 - 88 - 92
BUỔI TỐI -------Trước khi ăn -----Sau khi ăn ----
Tay trái .. Tay phải Tay trái .. Tay phải
-125 -129 -133 -135
- 80 - 75 - 80 - 84
- 68 - 68 - 72 - 69
Con muốn đo cổ chân luôn mà không biết cách đo.Có 1 Video thầy có chỉ , nhưng không thấy.
Chỉ thấy cái lưng thầy thôi . Thầy ơi , cám ơn thầy đã kiên nhẩn đọc tiểu sữ bệnh cũa con.
Thầy ơi con ăn chay , nếu có bài thuốc nào về ăn uống xin thầy kiêng giùm con.
Con cám ơn thày nhiều lắm. Mong email hồi âm của thày.
Hoa vo
Con tên Hoa -năm nay 54 tuổi - nữ . Hiện ở Ohio (Mỹ ) -
Con vô trang web của thầy ,nghe thầy giảng và phân tích thật quá hay và rõ ràng .
Con thấy trong con mang cả 1 đống bệnh trong người trong mấy chục năm nay , mà vô minh quá không biết gì hết , cứ chạy đông chạy tây mà đâu vẫn hoàn đấy . thì ra là chỉ toàn chữa ngọn.
Sau đây con trình bày lịch trình phiền nảo của con , Xin thày từ bi định bịnh và chỉ con cách chữa theo tinh ,khí ,thần cho con.
Thưa thày , từ thuở nhỏ ( 7 -8 tuổi đến giờ ) con cứ hay bị cảm , chừng 3 -4 tuần là cạo gió 1 lần ( mọi người đều nói con ghiền cạo gió ) trời mới giao mùa là con bệnh trước người ta, tắm nhiều cũng bị cảm, tắm mà hông giữ ấm trong phòng trước cũng bị bệnh ,tắm nước hơi nguội củng bệnh , trong nhà hay ngoài trời đều phải mặc nhiều hơn người ta 1 cái áo .
Đói bụng không đi ăn là tay run lẩy bẩy , hoa mắt , xuất mồ hôi, trong người như hết sức,lã người
Ngày hôm nay con cảm thấy trong người khỏe lắm , không đau nhức ở đâu hết , làm việc rất hăng hái và không mệt. Tối đến thấy hơi bải hoải , có 1 chút nhức đầu. Sáng hôm sau là con dậy không nổi,trong người nó nặng nề , tay chân bải hoải chóng mặt nhức đầu .
Khoảng 24 -25 tuổi con bị viêm xoang mũi , đến giờ viêm luôn xoang trán .Thỉnh thoảng 1/2 đầu bên phải phía trước bị nhức lắm sờ vô thấy đau , chải tóc cũng đau, vùng trán và mặt hơi sưng đau, sờ vô lông mài và giữa lông mày, 2 bên má cũng đau . Uống trụ sinh cả tuần mới hết.
Gần đây , cỡ vài tháng nay con xông mũi bằng nước nóng + 2 muỗng canh dấm táo . Mỗi ngày rữa mũi 1 hoặc 2 lần bằng thuốc muối mua ngoài tiệm thuốc tây .Mỗi ngày uống 1 ly nước ấm pha 1 muỗng canh dấm táo và hơn 1 muổng canh mật ong. Thỉnh thoảng cứ bị nổi loét 3,4 mục trong miệng . Lưỡi luôn có bợn trắng
Lúc trước con cũng bị cận thị , con mới đi mỗ mắt 20 tháng 1 năm 2011 . Mấy tuần đầu thấy rất rỏ ,nhưng sau đó càng ngày càng mờ dần . Đến bây giờ thì tệ hơn lúc chưa mỗ . càng ngày nó càng mờ hơn , và rất khô mắt , cứ nhỏ thuốc hàng giờ
Từ nhỏ trí nhớ đã không tốt. Mặc dù con bỏ ra thời gian gấp 2,3 lần người khác để học thật thuộc bài ,nhưng sáng ra nó quên gần hết hoặc chỉ nhớ lõm bõm. Bây giờ thì hay quên lắm thầy ơi.
Năm 2008 , con hay bị đau khớp gối , đang đi tự nhiên đau nhói như bị vật nhọn quét qua rất nhanh,con phải đứng lại 1 chút mới đi lại được. Rồi thỉnh thoảng từ mông phải trở xuống cũng đau luôn. Con mua thuốc phong thấp thủy uống cả 5,6 chai mới hết.
Bây giờ hay bị tê tay , sưng , co duỗi khó khăn,nếu ngưng uống thuốc thông kinh mạch của Tàu chừng cỡ 1 tuần thì sáng ngũ dậy bàn tay sưng ,co duỗi khó khăn ,Nhất là ngón út và ngón áp út , da rất khô và hay bị ngứa khắp trên thân, tóc rụng quá chừng , thấy cả da đầu luôn thầy ơi. Hay bị chuột rút ở bắp chân và các ngón chân , nó vặn đau gần chết.
Từ 1 năm nay , con phát phì ra , bụng bự , luôn có cảm giác nặng bụng , đi ngoài không đều.
có khi đi mổi ngày , có khi 2,3 ngày mới đi 1 lần. Phân không chặt có khi nát ,khi xanh khi vàng.Đi tiểu nhiều lần trong ngày . Uống nước vô là 1 lát đi tiểu
Bây giờ cứ bị đau khớp vai , cánh tay dỡ không lên và như bị trẹo vậy. Nhức quá con bôi dầu vô lấy đồng bạc cạo thì nó đỡ chứ không hết , có khi đau ở khuỷu cùi chỏ . Chừng 5 -10 ngày thì hết , rồi chừng vài tuần lại đau cứ như vậy .
Trán ,và bàn tay ,bàn chân không nóng cũng không lạnh.
Thưa thày số Huyết áp này con đo ngày 14 tháng 1 ,2013
BUỔI SÁNG -- Trước khi ăn -- --- Sau khi ăn---
Tay trái .. Tay phải Tay trái .. tay phải
-135 -132 -136 -128
- 81 - 83 - 78 - 78
- 68 - 69 - 88 - 92
BUỔI TỐI -------Trước khi ăn -----Sau khi ăn ----
Tay trái .. Tay phải Tay trái .. Tay phải
-125 -129 -133 -135
- 80 - 75 - 80 - 84
- 68 - 68 - 72 - 69
Con muốn đo cổ chân luôn mà không biết cách đo.Có 1 Video thầy có chỉ , nhưng không thấy.
Chỉ thấy cái lưng thầy thôi . Thầy ơi , cám ơn thầy đã kiên nhẩn đọc tiểu sữ bệnh cũa con.
Thầy ơi con ăn chay , nếu có bài thuốc nào về ăn uống xin thầy kiêng giùm con.
Con cám ơn thày nhiều lắm. Mong email hồi âm của thày.
Hoa vo