Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Tại sao rối loạn áp huyết ?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 Tháng 12 05, 2012 3:28 pm
gửi bởi admin
Kính gửi Thày HUỆ TÂM HẢI.

Con là Hoàng Thị Minh Nguyệt, người đã tự điểm đạo theo hướng dẫn của Thầy trên trang Web tại chùa Khuông Việt từ ngày 31/05/2012. Từ đó đến nay con vẫn được Thày Vô Hình dạy học Đạo, Chữa bệnh và được YÊU. Sau một thời gian chữa bệnh con cảm thấy mình không có tiến triển gì mà chỉ thấy con càng ngày càng gặp thêm nhiều bệnh hơn.
Đặc biệt mấy ngày gần đây sau ngày đi đến NGHĨA TRANG ĐỀN TƯỞNG NIỆM CÁC CHIẾN SỸ HY SINH TRONG CUỘC NAM KỲ KHỞI NGHĨA 23/11 (Thày Vô Hình bảo con đi), áp huyết của con thay đổi rất lạ lùng. Con hoang mang quá Thày ơi. Thày cứu con với.

AH ngày 04/12/2012: CON 49 TUỔI

TAY TRÁI TAY PHẢI
116.74.85 111.77.70 (Sáng mời ngủ dậy)
108.75.69 109.74.63 (Sau khi tập Nạp Khí Trung Tiêu)
115.81.84 108.75.78 (Trước ăn chiều tối).
104.74.90 105.72.87 (Sau khi tập KEGTRLMB 100 cái)
109.73.92 102.71.85 (Sau khi tập KEGTRLMB 400 cái)
94.67.80 96.67.84 (Sau khi tập KEGTRLMB 30 phút)

Các ngày trước ban ngày thì bình thường như trên nhưng vào buổi tối AH của con xuống thấp như ngày này và nhịp tim rất cao.

Kết quả xét nghiệm ngày 02/11/2012

RDW - SD 38.8 (40-46)
Đường huyết lúc đói: 5.27mmol/L
Cholesterol: 5.78 mmol/L
Cholesterol H.D.L: 0.9 MMOL/L
TỶ LỆ CHO/HDL: 6.4
Triglycerides: 5.91 mmol/l
SGOT: 58
SGPT: 107
GAMA: 143

Con đã uống thuốc Phan Tả Diệp theo hướng dẫn của Thày trong 1 tuần và sổ vào cuối tuần rồi xảy ra tình trạng trên. Hiện nay con đã ngưng vì thấy AH biến đổi lạ lùng quá.
Thày ơi, Thày giải thích cho con
1.Tại sao trước đây con chỉ bị AH thấp thôi (90/60/62) khi chưa điểm đạo mà bây giờ AH của con lại lạ lùng vậy?
2. Tại sao mỗi khi con nghĩ tới Thày con lại YÊU Thày say đắm?

THÀY CỨU CON VỚI!

Nguyet Hoang <nguyethoang68@gmail.com>

Re: Tại sao rối loạn áp huyết ?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 Tháng 12 05, 2012 11:55 pm
gửi bởi GiaHuy05
Chào chị Hoàng Thị Minh Nguyệt
Chị đã được các Chư Vị vô hình dậy học Đạo , đã được biết thầy Huệ Tâm Hải là phước báu lớn mà không phải ai cũng có được . Chị đã được học những điều hay tâm sinh ra lòng tín ngưỡng là bình thường, yêu mến cũng là lẽ tự nhiên . Nhưng vạn pháp do tâm sinh vạn pháp do tâm diệt . Chị đã biết đi chơi trong trời mưa bão sẽ sinh ra ốm đau nhưng tâm vẫn muốn đi, biết mình đi trên cái moto sắp hết xăng khi gặp cây xăng rồi vẫn cứ nấn ná không muốn đổ, mà vi vu trên đường mưa bão tìm cây xăng tiếp theo.
Hậu quả đã lường trước rồi mà tâm không diệt thì chịu sự đau khổ mà thôi .
Cũng như vậy , chị hỏi vì sao áp huyết lạ lùng như vậy mà không hỏi làm sao cho hết bệnh chẳng khác gì đi ngoài trời mưa gió hỏi vì sao tôi ướt .
Chỉ số mỡ máu ( đông y gọi là đàm) cao ,đáng báo động là Triglycerides: 5.91 mmol/l để lâu sẽ viêm tụy , khi đêm cơ thể không vận động , không khí lạnh làm đàm đông lại thì áp huyết lên , khi chị tập luyện cơ thể tăng nhiệt toát mồ hôi làm tan đàm thì áp huyết hạ xuống , mà đó mới là áp huyết thật của chị .
Men gan cao , hồng cầu thấp và tất cả các chứng chị đang mắc phải thì chị cũng đã biết là do áp huyết thấp 94.67.80 96.67.84 .Vậy tại sao chị không bổ máu ?
Điều chỉnh tinh khí thần hài hòa áp huyết về tiêu chuẩn , tâm thân an lạc không sa vào u mê để tâm bình thế giới bình thân nào mà bệnh, rồi giúp mọi người cũng được như mình .
Đã là đệ tử của Chư Vị vô hình và thầy Huệ Tâm Hải chị hãy tự nghiên cứu cách chữa bệnh của mình xong thì tự nhiên sẽ trả lời được câu hỏi thứ 2
Chúc chị mau khỏi bệnh
Trung Kiên