Hỏi về các bài tập khí công để chữa bệnh cho phù hợp

Kính gửi các thầy khí công y đạo, con muốn hỏi về các bài tập khí công để chữa bệnh cho phù hợp.
Hà Nội ngày 3/11/2012
Kính thưa thầy ! Con rất may mắn nên đã gặp được trang dạy ”tự chữa bệnh” của thầy nhưng không biết cách tập những bài tập nào cho phù hợp với tình hình sức khỏe của con. Nay con kính mong thầy chỉ dạy cho con cách tâp và cách ăn uống như thế nào cho hợp lý để tăng cường sức khỏe.
Kính thưa Thầy: Con tên là Phùng Thị Vinh, sinh năm 1968, năm nay con 45 tuổi, cao 1m52, nặng 47kg (con nặng như vậy mới được 1 năm nay)
Áp huyết của con là :
8 giờ sáng chưa ăn là : Tay trái : 109/73/68 Sau ăn 30 phút : 110/777/86
Tay phải : 111/74/97 Sau ăn : 114/68/96
12 giờ trưa lúc chưa ăn là : Tay trái : 107/68/92 Sau ăn : 101/64/96
Tay phải : 114/73/78 Sau ăn : 107/66/94
Hiện nay khi đi cầu phân khuôn, nhưng không đều, màu vàng, ngày đi 1 hoặc 2 lần.
Con xin trình bày với Thầy bệnh tình của con như sau.
1) lúc còn nhỏ, con người gầy da xanh, hay đau mỏi đầu gối, viêm họng, chảy máu chân răng.
2) Khi đến tuổi dậy thì : Muộn hơn các bạn cùng trang lứa, mặt có nhiều mụn trứng cá.Năm 20 tuổi bị sốt xuất huyết tưởng chết, sau đó người gầy, đến khi lập gia đình.
3) Con có gia đình năm 27 tuổi, lúc đó chỉ nặng có 38kg. Sau khi sinh con thứ 2 năm 1997 được vài tháng thì con bắt đầu bị đau bụng, đi khám tây y bác sĩ bảo bị viêm đại tràng co thắt, đi cầu phân sống, nếu khuôn thì có 1 chút nhầy mũi màu trắng ở đầu phân, con uống nhiều loại thuốc đông tây y mà vẫn không khỏi, vài năm sau thì bị đau thêm cả dạ dầy, có 1 lần bị sa dạ dày. Đi nội soi khám bị viêm dạ dày hành tá tràng, khi thì hang vị niêm mạc viêm nề, xung huyết, mặc dù liên tục uống thuốc, hết thuốc này chuyển sang thuốc khác, ai mách thuốc gì cũng uống mà không khỏi trong khi mọi người uống thì khỏi.
- Năm 2007, con bị đau tức ngực bên tráí, có khi đau tức xuyên sang sau lưng, người gầy, xanh, khám ở viện tim mạch bác sĩ kết luân: Van động mạch chủ dày nhẹ, hở nhẹ, van hai lá hở nhẹ do thấp tim và khuyên con tiêm phòng thấp tim(thấp cấp 2). Con cũng đến bệnh viện tiêm được 8 tháng thì con bỏ vì mỗi lần tiêm đau kinh khủng con không chịu được, vả lại con hỏi thăm những người tiêm trước con thì bệnh của họ cũng không giảm là mấy, có khi còn chuyển sang bệnh khác.
- Sau đó năm 2010 con gặp được 1 thầy thuốc đông y có tiếng để chữa trị. Sau 2 năm uống thuốc liên tục thì bệnh tức ngực thuyên giảm và đến nay gần như là hết, thi thoảng mới lại tức phần ngực thôi. Riêng bệnh dạ dày đại tràng chỉ được 60%. Con lại dừng và chuyển sang 1 thầy thuốc khác cũng có tiếng, không những thế còn làm từ thiện cho người nghèo chữa bẹnh dạ dày đều khỏi, biết được con tìm đến. một điều con chiêm nghiệm là: Khi con uống bất kể thuốc của 1 thầy thuốc nào dù cho thuốc đó tốt đến đâu thì bệnh thời gian đầu bệnh lui hẳn, cảm tưởng là thuốc này sẽ khỏi, vậy mà uống được độ vài 3 tháng thì bệnh lại như không, có điều là người con tăng cân, da dẻ hồng hào hơn 1 chút, so với khi mới bị bệnh thì giảm được 60%.
- Hiện nay bệnh tình của con như sau:
+ Con thường xuyên đau bụng bên trái, tính từ rốn sang ngang khoảng 1 ngón tay chỏ rưỡi,từ đó kéo thẳng lên 1 ngón tay chỏ nữa(đau trong diện tích ngón trỏ rưỡi x ngón trỏ). Đau âm ỉ, không phân biệt giờ giấc, đói no. Ngoài ra có khi còn đau phần giữa bụng, có khi đau cả bên phải bụng.
+ Thi thoảng con thấy hàm răng dưới hơi lung lay, vài ngày sau rồi hết, uống nước lạnh hay bị buốt chân răng.
+ Viêm họng hạt mãn tính , không đau nhưng luôn có đờm và phải thường xuyên khạc nhổ.
+ Đầu gối nhiều khi rất mỏi, thỉnh thoảng đang ngủ chân tay bị tê, hay đau nửa đầu sau, buồn ở trán.giấc ngủ trưa dậy thường mệt.
+ Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa đông, vào những ngày lạnh giá là con lại bị sưng giá chân, chân tay mùa đông lạnh (bị từ nhỏ), đến giờ mặt vẫn bị mụn trứng cá, có khi còn mọc ở trên đầu.
+ Hay bị viêm phụ khoa, khí hư có mùi hôi, đã mổ u xơ tuyến vú bên trái (lành tính - bên trái)năm 2008
Kính thưa Thầy !
Con trai đầu của con tên là Phạm Việt Hùng, sinh năm 1995, cao 1m68, nặng 49kg, năm nay 18 tuổi, học lớp 12.
Huyết áp đo được như sau:
12h30 trưa lúc chưa ăn là : Tay trái : 117/74/68 Sau ăn 30 phút : 1125/52/78
Tay phải : 120/73/72 Sau ăn : 120/66/71
7 giờ tối lúc chưa ăn là : Tay trái : 98/68/88 Sau ăn : 102/67/67
Tay phải : 115/71/80 Sau ăn :115/70/64
Có lần đo buổi trưa: huyết áp tay trái trước ăn là: 116/54/75, tay phải là: 111/56/76
Tình hình sức khỏe của cháu như sau:
- Ăn uống bình thường, người gầy, da xanh, ngủ dậy buổi trưa hay mệt, mặt có nhiều trứng cá có mủ, khi nặn xong để lại nốt thâm, trứng cá mọc nhiều ở 2 bên mặt ,( chạy dọc từ trán xuống dưới dái tai 3cm) .
- Chân tay mùa đông rất lạnh, chân thường ra mồ hôi mùa đông.
- Năm 2006, cháu mổ tim bít dù thông liên thất (hở liên thất do bẩm sinh)
- Có đau dạ dày nhưng đã khỏi, có thời kì miệng thở ra mùi thối.
- Đi cầu bình thường, ngày 1 đến 2 lần, khi nát khi khuôn.
Kính thưa Thầy !
Cháu trai thứ hai của con tên là Phạm Việt Hoàng, Cao 1m60, nặng 39 kg, 16 tuổi, học lớp 10.
Huyết áp đo được như sau:
12h trưa lúc chưa ăn là : Tay trái : 104/71/79 Sau ăn 30 phút : 105/66/91
Tay phải : 107/65/81 Sau ăn : 109/69/98
7 giờ tối lúc chưa ăn là : Tay trái : 103/61/81 Sau ăn : 109/56/75
Tay phải : 104/61/81 Sau ăn 110/52/74
- Ăn uống bình thường, thích ăn các món chua ngọt và đồ ngọt.
- người gầy, da xanh, mặt có nhiều trứng cá, tính hay cáu giận.
Kính thưa Thầy !
Chồng con tên Phạm Đình Hán, sinh 1969, cao 1m60, nặng 65kg
- Người khỏe mạnh, nhưng đi ngoài phân thường xuyên nát, phân màu nâu , ngày đi 2- 3 lần
- Khi ngồi hay bị đau chỗ xương cụt, (mới bị)bị hắc lào ở mông (20 năm), chưa khỏi, giữa tuần trăng thì lên đỏ và ngứa.
Kính Thầy cho con lời khuyên.
Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều. Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe để đại chúng gần xa còn được làm phiền Thầy ạ.
Con mong thư của Thầy
Con Phùng Thị Vinh - Đ/c: Phamdinhhan@gmail.com
Hà Nội ngày 3/11/2012
Kính thưa thầy ! Con rất may mắn nên đã gặp được trang dạy ”tự chữa bệnh” của thầy nhưng không biết cách tập những bài tập nào cho phù hợp với tình hình sức khỏe của con. Nay con kính mong thầy chỉ dạy cho con cách tâp và cách ăn uống như thế nào cho hợp lý để tăng cường sức khỏe.
Kính thưa Thầy: Con tên là Phùng Thị Vinh, sinh năm 1968, năm nay con 45 tuổi, cao 1m52, nặng 47kg (con nặng như vậy mới được 1 năm nay)
Áp huyết của con là :
8 giờ sáng chưa ăn là : Tay trái : 109/73/68 Sau ăn 30 phút : 110/777/86
Tay phải : 111/74/97 Sau ăn : 114/68/96
12 giờ trưa lúc chưa ăn là : Tay trái : 107/68/92 Sau ăn : 101/64/96
Tay phải : 114/73/78 Sau ăn : 107/66/94
Hiện nay khi đi cầu phân khuôn, nhưng không đều, màu vàng, ngày đi 1 hoặc 2 lần.
Con xin trình bày với Thầy bệnh tình của con như sau.
1) lúc còn nhỏ, con người gầy da xanh, hay đau mỏi đầu gối, viêm họng, chảy máu chân răng.
2) Khi đến tuổi dậy thì : Muộn hơn các bạn cùng trang lứa, mặt có nhiều mụn trứng cá.Năm 20 tuổi bị sốt xuất huyết tưởng chết, sau đó người gầy, đến khi lập gia đình.
3) Con có gia đình năm 27 tuổi, lúc đó chỉ nặng có 38kg. Sau khi sinh con thứ 2 năm 1997 được vài tháng thì con bắt đầu bị đau bụng, đi khám tây y bác sĩ bảo bị viêm đại tràng co thắt, đi cầu phân sống, nếu khuôn thì có 1 chút nhầy mũi màu trắng ở đầu phân, con uống nhiều loại thuốc đông tây y mà vẫn không khỏi, vài năm sau thì bị đau thêm cả dạ dầy, có 1 lần bị sa dạ dày. Đi nội soi khám bị viêm dạ dày hành tá tràng, khi thì hang vị niêm mạc viêm nề, xung huyết, mặc dù liên tục uống thuốc, hết thuốc này chuyển sang thuốc khác, ai mách thuốc gì cũng uống mà không khỏi trong khi mọi người uống thì khỏi.
- Năm 2007, con bị đau tức ngực bên tráí, có khi đau tức xuyên sang sau lưng, người gầy, xanh, khám ở viện tim mạch bác sĩ kết luân: Van động mạch chủ dày nhẹ, hở nhẹ, van hai lá hở nhẹ do thấp tim và khuyên con tiêm phòng thấp tim(thấp cấp 2). Con cũng đến bệnh viện tiêm được 8 tháng thì con bỏ vì mỗi lần tiêm đau kinh khủng con không chịu được, vả lại con hỏi thăm những người tiêm trước con thì bệnh của họ cũng không giảm là mấy, có khi còn chuyển sang bệnh khác.
- Sau đó năm 2010 con gặp được 1 thầy thuốc đông y có tiếng để chữa trị. Sau 2 năm uống thuốc liên tục thì bệnh tức ngực thuyên giảm và đến nay gần như là hết, thi thoảng mới lại tức phần ngực thôi. Riêng bệnh dạ dày đại tràng chỉ được 60%. Con lại dừng và chuyển sang 1 thầy thuốc khác cũng có tiếng, không những thế còn làm từ thiện cho người nghèo chữa bẹnh dạ dày đều khỏi, biết được con tìm đến. một điều con chiêm nghiệm là: Khi con uống bất kể thuốc của 1 thầy thuốc nào dù cho thuốc đó tốt đến đâu thì bệnh thời gian đầu bệnh lui hẳn, cảm tưởng là thuốc này sẽ khỏi, vậy mà uống được độ vài 3 tháng thì bệnh lại như không, có điều là người con tăng cân, da dẻ hồng hào hơn 1 chút, so với khi mới bị bệnh thì giảm được 60%.
- Hiện nay bệnh tình của con như sau:
+ Con thường xuyên đau bụng bên trái, tính từ rốn sang ngang khoảng 1 ngón tay chỏ rưỡi,từ đó kéo thẳng lên 1 ngón tay chỏ nữa(đau trong diện tích ngón trỏ rưỡi x ngón trỏ). Đau âm ỉ, không phân biệt giờ giấc, đói no. Ngoài ra có khi còn đau phần giữa bụng, có khi đau cả bên phải bụng.
+ Thi thoảng con thấy hàm răng dưới hơi lung lay, vài ngày sau rồi hết, uống nước lạnh hay bị buốt chân răng.
+ Viêm họng hạt mãn tính , không đau nhưng luôn có đờm và phải thường xuyên khạc nhổ.
+ Đầu gối nhiều khi rất mỏi, thỉnh thoảng đang ngủ chân tay bị tê, hay đau nửa đầu sau, buồn ở trán.giấc ngủ trưa dậy thường mệt.
+ Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa đông, vào những ngày lạnh giá là con lại bị sưng giá chân, chân tay mùa đông lạnh (bị từ nhỏ), đến giờ mặt vẫn bị mụn trứng cá, có khi còn mọc ở trên đầu.
+ Hay bị viêm phụ khoa, khí hư có mùi hôi, đã mổ u xơ tuyến vú bên trái (lành tính - bên trái)năm 2008
Kính thưa Thầy !
Con trai đầu của con tên là Phạm Việt Hùng, sinh năm 1995, cao 1m68, nặng 49kg, năm nay 18 tuổi, học lớp 12.
Huyết áp đo được như sau:
12h30 trưa lúc chưa ăn là : Tay trái : 117/74/68 Sau ăn 30 phút : 1125/52/78
Tay phải : 120/73/72 Sau ăn : 120/66/71
7 giờ tối lúc chưa ăn là : Tay trái : 98/68/88 Sau ăn : 102/67/67
Tay phải : 115/71/80 Sau ăn :115/70/64
Có lần đo buổi trưa: huyết áp tay trái trước ăn là: 116/54/75, tay phải là: 111/56/76
Tình hình sức khỏe của cháu như sau:
- Ăn uống bình thường, người gầy, da xanh, ngủ dậy buổi trưa hay mệt, mặt có nhiều trứng cá có mủ, khi nặn xong để lại nốt thâm, trứng cá mọc nhiều ở 2 bên mặt ,( chạy dọc từ trán xuống dưới dái tai 3cm) .
- Chân tay mùa đông rất lạnh, chân thường ra mồ hôi mùa đông.
- Năm 2006, cháu mổ tim bít dù thông liên thất (hở liên thất do bẩm sinh)
- Có đau dạ dày nhưng đã khỏi, có thời kì miệng thở ra mùi thối.
- Đi cầu bình thường, ngày 1 đến 2 lần, khi nát khi khuôn.
Kính thưa Thầy !
Cháu trai thứ hai của con tên là Phạm Việt Hoàng, Cao 1m60, nặng 39 kg, 16 tuổi, học lớp 10.
Huyết áp đo được như sau:
12h trưa lúc chưa ăn là : Tay trái : 104/71/79 Sau ăn 30 phút : 105/66/91
Tay phải : 107/65/81 Sau ăn : 109/69/98
7 giờ tối lúc chưa ăn là : Tay trái : 103/61/81 Sau ăn : 109/56/75
Tay phải : 104/61/81 Sau ăn 110/52/74
- Ăn uống bình thường, thích ăn các món chua ngọt và đồ ngọt.
- người gầy, da xanh, mặt có nhiều trứng cá, tính hay cáu giận.
Kính thưa Thầy !
Chồng con tên Phạm Đình Hán, sinh 1969, cao 1m60, nặng 65kg
- Người khỏe mạnh, nhưng đi ngoài phân thường xuyên nát, phân màu nâu , ngày đi 2- 3 lần
- Khi ngồi hay bị đau chỗ xương cụt, (mới bị)bị hắc lào ở mông (20 năm), chưa khỏi, giữa tuần trăng thì lên đỏ và ngứa.
Kính Thầy cho con lời khuyên.
Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều. Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe để đại chúng gần xa còn được làm phiền Thầy ạ.
Con mong thư của Thầy
Con Phùng Thị Vinh - Đ/c: Phamdinhhan@gmail.com