Ăn không tiêu, đầy bụng
Con chào thầy
Đây là số đo huyết áp của con
Trước ăn tay trái 113/69/60
Tay phải 120/73/65
Sau ăn tay trái 115/68/62
Tay phải 119/65/62
Sau đó con tập kéo gối 200 cái
Tay trái 114/71/62
Tay phải 117/71/61
Con đang uống thuốc chống đầy hơi của Bác sỹ đông y được 2 hôm nay nhưng vẫn bị đầy bụng thầy ạ.
Từ khi nhịn ăn đến giờ con không ăn được, người mệt mỏi, đau nhức bên phải người, cơ lưng thì co cứng, đau mỏi. Đau xuống cả chân. Còn bên trái thì chỉ bị chân nặng chĩu mỗi khi co lên tập bài kéo ép gối.
Sáng Mai con phải đi Nội soi lại dạ dày vì con khó chịu quá, bụng cứ trướng lên, ko tiêu được.
Tinh thần con vẫn bất ổn quá thầy ạ. Con mong thầy bớt ít thời gian giúp con với, thầy đọc cả thư trước của con nữa thầy nhé. Con ngàn lần đội ơn thầy.
Con Hưng
nangroimua@yahoo.com
Thầy ơi, con vùa đi nội so da dày về, bác sỹ kết luân :
Dịch đục, toàn bộ niêm mạc dạ dày phù nề xung huyết đỏ. trên có ổ trợt nông ở hang vị và phình vị. Môn vị phù nề
Vậy con có phải uống thuốc không thầy. Con mệt mỏi quá, người thì đau mỏi.
Con chán quá thầy ạ. Nhà con không biết làm sao nũa, bố thì bị ung thư gan, con thì đau yếu bệnh tật. con hoang mang và tuyệt vọng quá
Con xin phép làm phiền thầy.
Con muốn thắc mắc muốn hỏi thầy là
Thứ nhất - con bị thoái hoá đốt sống lưng và phồng đĩa đệm thì có tập được bài Nạp Khí Trung Tiêu không
Thứ hai- tập bài kéo ép gối 200 lần thường thì mất bao nhiêu thời gian, và đo huyết áp trước và sau khi tập làm sao để biết mình tập đúng ạ. Vì mỗi lần con kéo thì số áp huyết thứ 2 hay bị tăng. Con cố kéo ép sát chân vào bụng thì theo phản xạ cứ phải hơi co người gồng bụng lên.
Thư ba- con vẫn bị đầy bụng, khó tiêu , lúc nào cũng buồn nôn.không ăn được. Vì gần như kiệt sức.
Con đi xét nghiệm máu thì men gan chỉ hơi cao hơn Bbình thường tí ti. Gần như ổn định.
Bà Nội con thì vừa bị gãy tay, bố con thì ung thư gan, con của con thì mới sinh. Vì vậy con phải cáng đáng hết mọi công việc vì nhà ít người không dựa được vào ai.
Con vẫn phải đi làm để duy trì cuộc sống vừa phải chăm sóc bà và bố. Vừa trông con, vừa tranh thủ tập.
Gần như kín hết thời gian. Mà con bị buồn nôn đầy bụng và không ăn được. Con cảm giác như mình kiệt sức.
Con được biết thầy đang đi tu. Con nhờ thầy làm phép gì đấy cho gia đình con được bình yên. Con mong muốn được khoẻ mạnh và Bình yên như trước đây mà sao khó quá.
Thầy làm phép gì, hay kêu cầu giúp gia đình con thầy nhé. Con mệt mỏi quá và muốn đầu hàng tất cả rồi.
Con Hưng
nangroimua@yahoo.com
Đây là số đo huyết áp của con
Trước ăn tay trái 113/69/60
Tay phải 120/73/65
Sau ăn tay trái 115/68/62
Tay phải 119/65/62
Sau đó con tập kéo gối 200 cái
Tay trái 114/71/62
Tay phải 117/71/61
Con đang uống thuốc chống đầy hơi của Bác sỹ đông y được 2 hôm nay nhưng vẫn bị đầy bụng thầy ạ.
Từ khi nhịn ăn đến giờ con không ăn được, người mệt mỏi, đau nhức bên phải người, cơ lưng thì co cứng, đau mỏi. Đau xuống cả chân. Còn bên trái thì chỉ bị chân nặng chĩu mỗi khi co lên tập bài kéo ép gối.
Sáng Mai con phải đi Nội soi lại dạ dày vì con khó chịu quá, bụng cứ trướng lên, ko tiêu được.
Tinh thần con vẫn bất ổn quá thầy ạ. Con mong thầy bớt ít thời gian giúp con với, thầy đọc cả thư trước của con nữa thầy nhé. Con ngàn lần đội ơn thầy.
Con Hưng
nangroimua@yahoo.com
Thầy ơi, con vùa đi nội so da dày về, bác sỹ kết luân :
Dịch đục, toàn bộ niêm mạc dạ dày phù nề xung huyết đỏ. trên có ổ trợt nông ở hang vị và phình vị. Môn vị phù nề
Vậy con có phải uống thuốc không thầy. Con mệt mỏi quá, người thì đau mỏi.
Con chán quá thầy ạ. Nhà con không biết làm sao nũa, bố thì bị ung thư gan, con thì đau yếu bệnh tật. con hoang mang và tuyệt vọng quá
Con xin phép làm phiền thầy.
Con muốn thắc mắc muốn hỏi thầy là
Thứ nhất - con bị thoái hoá đốt sống lưng và phồng đĩa đệm thì có tập được bài Nạp Khí Trung Tiêu không
Thứ hai- tập bài kéo ép gối 200 lần thường thì mất bao nhiêu thời gian, và đo huyết áp trước và sau khi tập làm sao để biết mình tập đúng ạ. Vì mỗi lần con kéo thì số áp huyết thứ 2 hay bị tăng. Con cố kéo ép sát chân vào bụng thì theo phản xạ cứ phải hơi co người gồng bụng lên.
Thư ba- con vẫn bị đầy bụng, khó tiêu , lúc nào cũng buồn nôn.không ăn được. Vì gần như kiệt sức.
Con đi xét nghiệm máu thì men gan chỉ hơi cao hơn Bbình thường tí ti. Gần như ổn định.
Bà Nội con thì vừa bị gãy tay, bố con thì ung thư gan, con của con thì mới sinh. Vì vậy con phải cáng đáng hết mọi công việc vì nhà ít người không dựa được vào ai.
Con vẫn phải đi làm để duy trì cuộc sống vừa phải chăm sóc bà và bố. Vừa trông con, vừa tranh thủ tập.
Gần như kín hết thời gian. Mà con bị buồn nôn đầy bụng và không ăn được. Con cảm giác như mình kiệt sức.
Con được biết thầy đang đi tu. Con nhờ thầy làm phép gì đấy cho gia đình con được bình yên. Con mong muốn được khoẻ mạnh và Bình yên như trước đây mà sao khó quá.
Thầy làm phép gì, hay kêu cầu giúp gia đình con thầy nhé. Con mệt mỏi quá và muốn đầu hàng tất cả rồi.
Con Hưng
nangroimua@yahoo.com