Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

MÓNG TAY NHƯ THUỐC NHUỘM , BƯỚU MỠ ,NT TIỂU

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 Tháng 8 07, 2012 4:10 am
gửi bởi Moon
Kính thưa Thầy
Con rất vui mừng khi nhận được thư trả lời của Thầy về bệnh của bạn con : Bướu vú cho người HA cao , con xin cảm ơn Thầy nhiều , nhiều lắm ah.
Bây giờ chị ấy đã mua cái gối nhỏ và tập lần đầu chỉ được 100 cái thôi mà vả mồ hôi ra nhiều lắm , đã biết nấu chè xanh để uống / ngày .Con nói cứ tập từ 100 rồi tang từ từ lên 200 như Thầy dặn và hôm nay chị ây không uống thuốc HA nữa Thầy ah.
Sáng nay , con đọc rất nhiều bài và đọc lại bài : Đỗ Ngọc Đức đại sư –KCYD ( bài nầy con đọc trên 4 lấn rồi , cả bài phỏng vấn Thầy nữa của Thời báo ngày 12/08/2006 , và càng đọc con càng tin rằng con đường mình chọn để đi là đúng . Thật phúc lành cho những ai được học KCYD . Hiện tại con cũng rất bận nhưng mỗi ngày đều vào đọc bài của Thầy , con tải nhiều video về để học . Thầy giảng rất vui , dễ hiểu , nhưng đặc biệt cách xử lý bệnh và các bài thuốc Thầy cho lúc nào cũng gần gũi : Tinh – Khí –Thần .

Điều con vẫn tự hỏi :Sao Thầy sở hữu được kiến thức nhiều và uyên bác như vậy ? và luôn thầm nghĩ : Có thể Thầy chính là Bồ tát sống chăng ? vì chỉ có bồ tát xuống trần để giúp cho mọi người có thân mạng khỏe , đồng thời để gieo đạo cho khắp nơi cho người ta biết tu, phát tâm bồ đề hơn . Con sẽ cố gắng học để mong 1 ngày nào có thể giúp được mọi người nhiều hơn bằng con đường KCYD.
Con xem khi cong tinh độ , Thầy nói sẽ tu để về với Phật Adi đa , rồi trở lại Sa bà để độ chúng sanh , lúc đó Thầy nhớ độ cho các học viên của Thầy chữa bệnh cho mát tay nhé Thầy, chúng con luôn nhớ đến công ơn dạy của Thầy
Thưa Thầy , con xin Thầy giúp con với :
Câu 1 : Con của con , sinh năm 1995 -năm nay vào lớp 12 ( hơn 17 tuổi ), cháu là nữ .
HA con đo cho cháu như sau :
Trưa :
Trước khi ăn : Tay trái : 108/56/60 tay phải : 107/60/60
Sau khi ăn : Tay trái : 116/70/65 tay phải : 113/69/57
Chiều :
Trước khi ăn : Tay trái : 116/70/75 tay phải : 113/69/57
Sau khi ăn : Tay trái : 118/73/78 tay phải : 116/73/72

• Lúc nhỏ , độ 2 tháng khi tắm cho cháu ,con thấy ở ngực cháu ngay đẩu vú ( chỉ 1 bên ) có 1 cục cứng cứng tròn tròn –đường kính đô 2 cm , chỉ vậy thôi sau đó khoảng 1 tuần thì hết nên con cũng không để ý nữa .
• Đến năm 4 tuổi , con thấy móng tay út ( tay phải ) bị mầu nâu đen như thuốc nhuộm nguyên cả móng luôn ,con đưa đi khám bác sĩ thì BS nói cháu bị : U sắc tố , cứ sống chung hòa bình với nó – không sao
• Từ 14 tuổi đến nay , vết đen đó còn ½ chứ không đen cả móng nữa .
• Lớn chút nữa , 9 tuổi cháu phát hiện sau lưng của cháu ngay cạnh dưới của xương lồng ngực bên phải gần với huyệt tâm du nổi lên 1 cục phồng phồng , rờ vào thấy mềm mềm , cháu không hề kêu đau gì cả .Con đi khám Bs nói đó là bướu mỡ , là loại bướu lành tính mổ cũng được , không mổ cũng được , chỉ mất thẩm mỹ thôi . Lúc ấy cháu còn nhỏ nên nghĩ đến nếu mổ con sợ cháu không có sức , vả lại BS bảo không mổ cũng không sao nên thôi . vậy con định bệnh như sau Thầy xem có gì không đúng Thầy chỉnh dùm con nhé !
Về móng tay nâu đen như thuốc nhuộm : Con tìm hiểu trên KCYD thì được biết : móng tay có màu nâu đen như thuốc nhuộm là hở van tim (Bài 152 ), vậy con cho tập để van tim trở lại bình thường :
• Vỗ tay 4 nhịp 50 cái /lần x 3 lần / ngày
• Nạp khí trung tiêu và kéo ép gối thở ra để ổn định độ mở van tim : 100 cái
• Ăn lá hẹ nấu canh , họặc xào
Và khi van tim trở lại bình thường thì mầu nâu đen trên móng có hết luôn không ah ?
Còn cái bướu mỡ ở sau lưng : Cách trị cho cũng giống các bướu khác phải không Thầy ? hay có gì thay đổi Thầy chỉ con ah .
• Nạp khí trung tiêu và kéo ép gối thở ra làm mềm bụng

Câu 2 : Con đọc báo thấy : Tác dụng phụ của thuốc loãng xương rất nguy hiểm . Từ 4 tháng nay , con không uống calci viên sủi nữa , theo lời Thầy dạy , con uống 1 viên dầu cá vitamin A-D ( hình aval ) 1 viên / ngày và ăn 2 trái chuối ( chuối hương , chuối nấu chè …)cho xương dẻo , chắc . Uống dài dài như vậy có bị tác dụng phụ gì sau nầy không ah ?

Câu 3 : Thầy dặn muốn bổ máu thì mua B12 dạng chích hoặc uống , con ra tiệm thuốc Tây thì họ nói : chích B12 thiên về đau nhức thần kinh chứ không thiên về bổ máu , con chưa hiểu ?
Cuối cùng uống thì họ bán cho con thuốc : Ferrovit , con đọc thành phần bao gồm : FerrousFumarate : 162 mg, folic acid 0.75 mg, vitamin B12 : 7.5 mcg và dặn sau khi uống viên nầy nên ăn kèm cái gì có vitamin C như : cam , bưởi , chanh …thì mới hấp thu chất sắt được còn không thì đào thải ra ngoài , mà con nhớ Thầy dặn HA thấp không nên ăn chất chua làm phá máu .

Bây giờ con phải hỏi Thầy để nhờ Thầy giải thích dùm con . Thật sự con rất tin tưởng nơi Thầy .

Câu 4 : 1 Cô ở cơ quan con đi khám SK , 38 tuổi , HA thấp 100/60 mạch 63., rờ tay lạnh , người hơi lạnh .
Sau một thời gian uống viên sủi Calci ,đi khám SK định kỳ siêu âm thấy có bụi sạn ở hai thận (P+T) .
Trong xét nghiệm nước tiểu có ghi : nước tiểu vàng , lợn cợn cặn ,các chỉ số bị tô đậm như sau :

SG (Tỷ trọng nước tiểu) : 1.030 cao hơn CS BT ( CS bình thường : 1.010-1.025)
LEU ( bạch cầu niệu ) =125WBC/ul, Blood = 200 RBC/ul) : Nhiễm trùng tiểu
cô ấy nói them nước tiểu bốc mùi hơi nặng , nồng ,

Hướng xử lý :
• Con in ra tờ : cách nấu Sirô BHT , đương Quy tửu và khuyên cô ấy mua thuốc uống để bổ máu , kéo ép gối, tập thở đan điền thần , giữ máu không bị mất - tránh những hậu quả của HA thấp về sau
• Về bụi sạn con khuyên cô ấy uống kim tiền thảo : Tối 5 viên , sáng uống 5 viên khi thức giấc , sau đó kéo nạp khí TT rồi ép gối thở ra làm mềm bụng , đi tiểu sẽ thấy nước tiểu rất đục ( là thải bụi sạn ra được ) uống liền 4 hoặc năm ngày uống đến khi thấy nước tiểu trong là được
• Còn nhiễm trùng tiểu : BS cho cô ấy uống 1 đợt 10 ngày rồi đi tái khám lại mà các chỉ số vẫn như cũ . Bây giờ cô ấy muốn trị theo PP KCYD .: Vậy, cô ấy ngậm phụ tử lý trung hoàn ngày 2 viên thay vì thuốc tây .

Câu 5 : Lẽ ra câu nầy con không nên hỏi , nhưng con nghĩ chắc Thầy cũng không nỡ rầy học trò đâu – con chỉ đại diện để hỏi thôi ah !( tất cả xuất phát từ lòng thương kính của chúng con đối với Thầy thôi , muốn được nghe , được đọc, được thấy Thầy /ngày và học những bài mới từ Thầy , để chúng con cảm thấy yên lòng khi gặp những gì khó lại được về hỏi Thầy , )

Thầy ơi , sao lại là 1/9 mà Thầy không ở lại với chúng con cho trọn năm 2012 ?

Hiện tại , kiến thức còn hạn hẹp , khả năng định bệnh còn non yếu , con còn phải học nhiều hơn nữa nhưng con vẫn muốn đem KCYD đến cho nhiều người biết và áp dụng .

Thư con viết hơi dài , lại hỏi nhiều quá , con mong Thầy dành chút thời gian quý báu của Thầy để trả lời giúp con nhé , những thư được Thầy trả lời con đều copy vào Thư mục riêng để làm kỷ niệm và sẽ là nguồn động viên lớn cho con trên bước đường sắp tới .

Cuối thư , con kính chúc Thầy + GĐ luôn mạnh khỏe , cầu ơn trên luôn độ cho thầy chúng con được bình an trên mọi nẻo đường

Con
dangthiminhnguyet.165@gmail.com