hỏi cách chữa bệnh dễ hồi hộp và hơi thở yếu

Xin chào tất các cô chú, các bác, và mọi người trong diễn đàn. Hom nay tôi xin đăng bài này để hỏi về cách chữa bệnh cho em trai mình.
Em trai tôi năm nay 21 tuổi, bị bệnh dễ hồi hộp, và rồi sau đó hơi thở bị yếu nên tiếng nói cũng yếu đi, ko thể nói bình thường như trước nữa, đôi khi bị khó thở. Thêm vào đó tình trạng này cũng dẫn đến việc mất ngủ vào ban đêm, khi làm việc gì đó nếu như vừa nói vừa làm thì ko dc vì tay chân sẽ bị run, tay chân hay bị mỏi. Lý do dẫn đến bệnh này thì theo lời em tôi kể, hồi còn học lớp 11, nó có đánh nhau với 1 đứa bạn băng đảng ở trong trường, 3 năm sau đó khi gặp em tôi trên đường, người này đã đuổi theo để trả thù nhưng em tôi đã chạy kịp. Kể từ đó nó luôn bị ám ảnh bởi cảm giác bi trả thù, rồi dẫn đến việc dễ bị hồi hộp ... Sau đây là số đo theo mấy huyết áp của em tôi, tôi đo cho nó 2 lần khác nhau.
Lần 1: Trước khi ăn: tay trái: 122, 67,78 ; tay phải: 109, 63, 75
sau khi ăn: tay trái: 120, 79, 81 ; tay phải: 121, 81, 77
Lần 2 (1 tuần sau lần 1): trước khi ăn: tay trái: 118, 76, 57 ; tay phải: 135, 83, 59
sau khi ăn : tay trái: 107, 63, 62 ; tay phải: 124, 69, 63
Bàn tay và chán nóng ấm, đi cầu bình thường, nhưng bụng hay bị đầy hơi mặc dù đôi khi chưa ăn gì cả
Em tôi đã đi bác sĩ tâm lý để chữa trị nhưng tình trạng vẫn ko tiến triển, mong mọi người hãy cố gắng giúp đỡ. Tôi rất mừng khi dc biết những học trò của thầy Ngọc lại tiếp nghiệp thầy chữa bệnh cứu người, xin cho tôi cám ơn trc rất nhiều !
Minh
Em trai tôi năm nay 21 tuổi, bị bệnh dễ hồi hộp, và rồi sau đó hơi thở bị yếu nên tiếng nói cũng yếu đi, ko thể nói bình thường như trước nữa, đôi khi bị khó thở. Thêm vào đó tình trạng này cũng dẫn đến việc mất ngủ vào ban đêm, khi làm việc gì đó nếu như vừa nói vừa làm thì ko dc vì tay chân sẽ bị run, tay chân hay bị mỏi. Lý do dẫn đến bệnh này thì theo lời em tôi kể, hồi còn học lớp 11, nó có đánh nhau với 1 đứa bạn băng đảng ở trong trường, 3 năm sau đó khi gặp em tôi trên đường, người này đã đuổi theo để trả thù nhưng em tôi đã chạy kịp. Kể từ đó nó luôn bị ám ảnh bởi cảm giác bi trả thù, rồi dẫn đến việc dễ bị hồi hộp ... Sau đây là số đo theo mấy huyết áp của em tôi, tôi đo cho nó 2 lần khác nhau.
Lần 1: Trước khi ăn: tay trái: 122, 67,78 ; tay phải: 109, 63, 75
sau khi ăn: tay trái: 120, 79, 81 ; tay phải: 121, 81, 77
Lần 2 (1 tuần sau lần 1): trước khi ăn: tay trái: 118, 76, 57 ; tay phải: 135, 83, 59
sau khi ăn : tay trái: 107, 63, 62 ; tay phải: 124, 69, 63
Bàn tay và chán nóng ấm, đi cầu bình thường, nhưng bụng hay bị đầy hơi mặc dù đôi khi chưa ăn gì cả
Em tôi đã đi bác sĩ tâm lý để chữa trị nhưng tình trạng vẫn ko tiến triển, mong mọi người hãy cố gắng giúp đỡ. Tôi rất mừng khi dc biết những học trò của thầy Ngọc lại tiếp nghiệp thầy chữa bệnh cứu người, xin cho tôi cám ơn trc rất nhiều !
Minh