Bé nhà học trò đã bước sang tháng thứ 7, học trò sai lầm cho bé ăn dặm hơi muộn vào tháng thứ 6 nên bé còi lắm. Học trò áp dụng trong tháng vừa rồi như sau, tỉ lệ bột chỉ đơn giản thế này thôi ạ:
Tuần đầu tiên bé ăn dặm bằng bột gạo tẻ, bắt đầu bằng vài thìa lỏng lỏng thôi
Tuần thứ 2 cho bé ăn dặm bằng bột tẻ + bột nếp, tỉ lệ 1:1,
Tuần thứ 3 là bột tẻ + bột nếp + bột ý dĩ, tỉ lệ 1:1:1, cho thêm nước thịt, nước tôm
Tuần thứ 4 là bột tẻ + bột nếp + bột ý dĩ + bột yến mạch + ăn dặm bột này với thịt rau, trộn sữa bột, phomai như các mẹ vẫn thường làm
Trong 2 tuần đầu bé tiếp thu bột cũng không có gì đáng nói vì cũng lười ăn và đầy bụng mãi không tiêu, tuy nhiên chỉ trong vòng 2 tuần kế tiếp, tất cả mọi người đều rất quan tâm vì sao trông bé lại trông lớn TỪNG BỮA như thế, rắn rỏi cứng cáp bụ bẫm, tháng trước chẳng chịu lẫy, giờ lẫy tành tạch suốt ngày, mặt mũi sáng bừng, trộm vía trông mỗi ngày lại khác lắm ý ạ.
Mà bé nhà học trò giờ toàn ăn bột này luôn, thỉnh thoảng làm 1 hộp váng sữa, chứ bé hoàn toàn không chịu uống sữa bình, sữa mẹ thì chỉ đủ để giải khát và giúp bé mau tiêu bằng cách mẹ cháu tập Nạp khí trung tiêu và Kéo ép gối thở ra làm mềm bụng.
Trộm vía, bột này lành cộng thêm mẹ cháu tập NKTT và KEGLMB rồi cho cháu ti, giúp hệ tiêu hóa của bé khỏe mạnh, bé hấp thu tốt nên ăn nhiều lên từng bữa ạ, mới đầu tuần thứ 3 ép bé mãi cũng chỉ được 1/2 bình thìa (90ml bột lỏng), tới tối qua bé ăn hết bình 180ml khá đặc + 1 hộp váng sữa mà vẫn còn đòi ăn thêm đấy ạ
Học trò đang đổi bột tẻ = bột gạo lứt đỏ, chắc là sẽ tốt hơn rất rất nhiều. Xin chia sẻ tạm như vậy, có gì học trò xin được cập nhật tiếp. Cái chính là mỗi bé sẽ hấp thu khác nhau nên các mẹ cứ xem phân và nghe ngóng xem phản ứng của bé mà điều chỉnh từ từ, với những tỉ lệ thích hợp.
Thày ơi cho con hỏi, có phải là sữa mẹ thì có cả khí và huyết, còn sữa bột thì chỉ bổ huyết mà thiếu khí không ạ?
