Kính thưa thầy,
Con biết là đã làm phiền thầy và các cô bác trong hội khí công nhưng con xin thầy giúp cho anh trai con đang bị bệnh sụp mi mắt đã được 30 năm mà y học không có cách gì chữa được. Họ nói :" Nếu như mổ để kéo lên thì khi ngủ mắt sẽ không nhắm lại được". Anh con sức khỏe vẫn bình thường. Khi ngủ dậy thì mắt mở to bình thường trong vong từ 2 đến 3 phút, sau đó lại sụp xuông. Như hiện tại, thấy chói mắt và hay nhức mắt, nhìn xa thì rất khó. vì anh con ở rất xa nên con chưa đo được huyết áp. Con rất lo lắng. Và con xin đựơc hỏi thêm về bệnh bazơđô làm cho lồi mắt và có nhiều tia máu trông rất thương tâm. Thầy có thể giúp con để con mách cho họ xem tập bằng cáh nào để có thể chữa được căn bệnh đó. Con xin được cảm tạ thầy.
Kính thư
Con