Sẩy thai

Sẩy thai
Kính gởi Thầy,
Con mới bị sẩy thai cách đây 3 ngày, buồn quá lên mạng đọc để hiểu biết nhiều hơn để có kinh nghiệm cho lần sau và vô tình con được đọc và thấy được địa chỉ Mail của Thầy con mừng lắm, con hy vọng là Thầy có thể nhín chút thời gian để giúp con, con thật sự rất buồn vì từ đó giờ sức khỏe con không được tốt như những người khác.
Hiện tại còn sống ở Thụy Sĩ, lúc ở VN sức khỏe của con cũng vậy, cứ bị thiếu máu và cứ thỉnh thoảng lại đi truyền nước biển, mỏi cổ, nhức 2 vaii đôi lúc nhức xương cả 2 cánh tay, mệt, khó ngủ, kinh nguyệt không đều, con chị ngủ khoảng 3 - 4 tiếng là nhiều nhất, thậm chí có đêm cả đêm không ngủ được, con đã hy vọng biết bao có thể qua nước ngoài sẽ tìm ra được nguyên nhân nhưng rồi họ cứ kêu con đi thể dục thể thao nhưng cũng chẳng tốt hơn.
Cách đây 10 năm con có con, có thai chỉ bị ói trong 3 tháng đầu, lần này mang thai mới 3 tuần thì bị ra máu như kinh nguyệt rồi bị sẩy thai. Còn muốn hỏi Thầy để tìm ra lý do tại sao, lúc con thử que thì biết mình có thai, lúc đó cơ thể con cứ thấy lạnh trong người như bị cảm và mệt kinh khủng, tim đập nhanh, có đôi lúc con cứ tưởng sẽ không sống được nữa, nhưng BS làm test và nói rằng chất sắt còn có đầy đủ, thậm chí còn hơi nhiều, vậy thì còn bị thiếu máu hay vitamin. . . ? và lý do gì mỏi cổ và nhức vai? không ngủ được cơ phải do hệ thần kinh? và lần sẩy thai lần này có phải do con thiếu máu? (lúc 2 tuần khám thì BS thấy bào thai lớn 3, 12mm, khoảng 3 tuần thì ra máu đi khám đâu đó BS vẫn còn thấy bào thai trong đó và nói rằng: bào thai không phát triển, 3 tuần mà chỉ lớn 3, 68mm. . . )
Con bây giờ không biết phảii làm sao nữa, ngày 4. 5. 12 còn có hẹn với BS phụ khoa, còn muốn khám tổng quát và vitamin. . . theo Thầy con nên làm những TEST nào quan trọng nếu được Thấy có thể viết bằng tiếng Anh? hiện tại còn có nên bồi bổ gì không? vì con thấy con mệt và không có sức. . .
Mong Thầy ráng nhín chút thời gian giúp con, con cảm ơn Thầy nhiều lắm!
Rất mong thư Thầy
Kinh Thư
Mimi binhanthien@yahoo.com
Kính gởi Thầy,
Con mới bị sẩy thai cách đây 3 ngày, buồn quá lên mạng đọc để hiểu biết nhiều hơn để có kinh nghiệm cho lần sau và vô tình con được đọc và thấy được địa chỉ Mail của Thầy con mừng lắm, con hy vọng là Thầy có thể nhín chút thời gian để giúp con, con thật sự rất buồn vì từ đó giờ sức khỏe con không được tốt như những người khác.
Hiện tại còn sống ở Thụy Sĩ, lúc ở VN sức khỏe của con cũng vậy, cứ bị thiếu máu và cứ thỉnh thoảng lại đi truyền nước biển, mỏi cổ, nhức 2 vaii đôi lúc nhức xương cả 2 cánh tay, mệt, khó ngủ, kinh nguyệt không đều, con chị ngủ khoảng 3 - 4 tiếng là nhiều nhất, thậm chí có đêm cả đêm không ngủ được, con đã hy vọng biết bao có thể qua nước ngoài sẽ tìm ra được nguyên nhân nhưng rồi họ cứ kêu con đi thể dục thể thao nhưng cũng chẳng tốt hơn.
Cách đây 10 năm con có con, có thai chỉ bị ói trong 3 tháng đầu, lần này mang thai mới 3 tuần thì bị ra máu như kinh nguyệt rồi bị sẩy thai. Còn muốn hỏi Thầy để tìm ra lý do tại sao, lúc con thử que thì biết mình có thai, lúc đó cơ thể con cứ thấy lạnh trong người như bị cảm và mệt kinh khủng, tim đập nhanh, có đôi lúc con cứ tưởng sẽ không sống được nữa, nhưng BS làm test và nói rằng chất sắt còn có đầy đủ, thậm chí còn hơi nhiều, vậy thì còn bị thiếu máu hay vitamin. . . ? và lý do gì mỏi cổ và nhức vai? không ngủ được cơ phải do hệ thần kinh? và lần sẩy thai lần này có phải do con thiếu máu? (lúc 2 tuần khám thì BS thấy bào thai lớn 3, 12mm, khoảng 3 tuần thì ra máu đi khám đâu đó BS vẫn còn thấy bào thai trong đó và nói rằng: bào thai không phát triển, 3 tuần mà chỉ lớn 3, 68mm. . . )
Con bây giờ không biết phảii làm sao nữa, ngày 4. 5. 12 còn có hẹn với BS phụ khoa, còn muốn khám tổng quát và vitamin. . . theo Thầy con nên làm những TEST nào quan trọng nếu được Thấy có thể viết bằng tiếng Anh? hiện tại còn có nên bồi bổ gì không? vì con thấy con mệt và không có sức. . .
Mong Thầy ráng nhín chút thời gian giúp con, con cảm ơn Thầy nhiều lắm!
Rất mong thư Thầy
Kinh Thư
Mimi binhanthien@yahoo.com