Con xin kính chào Thầy Ngọc, cùng Các bác, các anh chị trên diễn đàn ạ, con bị bệnh đã 2 năm nay đi chữa khắp các bệnh viện mà không khỏi được ạ, nay con đọc được trên mạng thấy cách chữa bệnh khí công của thầy Ngọc rất hiệu nghiệm nên con rất vui kính mong thầy và các bác, các anh chị trên diễn đàn giúp cho ạ.
Con năm nay 37 tuổi, là nam giới ạ con xin được kể bệnh của con để nhờ thầy giúp ạ:
Cách đây hai năm, vào buổi chiều con đang ngồi thì tự nhiên người mệt lả, chân tay bủn rủn, bước lên cầu thang cảm giác rất bước không nổi,thần trí con rất hoảng sợ, cảm giác trong người lạnh, chân tay con cảm giác như không có lực, cảm giác trong người con lúc đó như sắp chết đến nơi ạ.
sau đó con đi khám ở bệnh viện thì họ nói con bị thiếu máu lên não, và bị trầm cảm... cho thuốc uống nhưng không khỏi, bây giờ người của con rất mệt ạ.
cứ buổi sáng con ngủ dậy là cảm giác rất mệt mỏi chỉ muốn nằm, không muốn làm gì cả, và đi xe máy thì con không đi nổi, đi xe máy thì cảm giác con rất sợ hãi, chân tay con cảm giác không được vững, phải bấm chân xuống mới có cảm giác. và con liên tục bị đau nửa đầu bên trái ạ. ra chỗ đông người là thần kinh con rất là căng thẳng,Rồi cứ thỉnh thoảng khoảng 1 vài tuần lúc thì buổi sáng lúc thì buổi chiều, lúc thì buổi tối, con đang bình thường thì tự nhiên cảm giác sợ, mệt mỏi kéo đến, đứng không vững chân tay bủn rủn,và chân tay con lúc thì cảm giác tê, lúc thì cảm giác rất lạnh mặc dù mọi người sờ chân tay con thì bảo bình thường ạ,sự việc đó kéo dài khoảng 30 phút thì hết và sau cơn đó người con rất là mệt. sự việc đó nó cứ lặp đi lặp lại hai năm nay rồi khiến con đi làm không được phải nghỉ ở nhà. Vậy kính mong thầy và các bác các anh chị giúp đỡ cho con ạ.
Huyết áp con tự đo hôm nay:
trước khi ăn 30 phút:
Tay trái:127/70/83
Tay phải:117/70/82
Sau ăn 30 phút
Tay trái:131/72/84
tay phải 123/71/87
Con kính mong Thầy và các bác, các anh chị giúp cho con ạ
