Kính Thầy giúp con :tê chân, kiến cắn -huyệt thiên môn

Kính chào Thầy Đỗ Đức Ngọc
Trong lúc Thầy nhập thất tịnh tu , được sự hướng dẫn của các huynh trong KCYD , con đã nấu siro Bổ hư thang để uống ( trong thư trước : " Bệnh viêm đa dây thần kinh - rất cần Thầy giúp đỡ ah " thì HA con thấp lắm , chỉ ở mức 95/60 , có lúc 90/58) . Nhờ uống thuốc và tập luyện -HA con giờ đang được cải thiện nhưng vẫn chưa ổn định lúc trồi-lúc sụt ) như sau :
Ngày 26/03/2012
Sáng ngủ dậy : Tay trái : 103/66/84 Tay phải ; 108/62/81
Sáng sau khi ăn : Tay trái : 112/67/83 Tay phải : 104/66/78
Trưa trước khi ăn : Tay trái : 109/69/69 Tay phải : 105/63/73
Trưa sau khi ăn : Tay trái : 101/62/85 Tay phải : 98/62/85
Chiều tối trước khi ăn Tay trái : 106/67/67 Tay phải : 106/70/68
Chiều tối sau khi ăn Tay trái : 105/64/81 Tay phải : 108/78/81
và nghiên cứu video Thầy giảng ở chùa Bát Nhã , xem kỹ phần Thầy dạy thở cách Đan điền thần để giữ AH không xuống , giữ máu không bị mất ( vì con AH thấp ). Nay , con mong Thầy giải đáp hộ con 1 số vấn đề còn thắc mắc trong lúc tập ah :
1/ Xem trong video chùa bát Nhã ,Thầy có nói " Tí nữa tôi sẽ mở huyệt Thiên môn cho Quý vị , để thông khí . nếu không dễ bị tẩu hỏa nhập ma nếu khí cứ tồn ở não .
Kính Thầy , con rất muốn thực hiện thở ĐĐ thần , vì thầy giảng đó là PP rất hiệu nghiệm để giữ AH đúng không bị tụt ,( còn Đứng hát kéo gối , nạp khí trung tiêu , dùng huyệt ế phong là pp trị tụt HA cấp kỳ), nhưng hiện tại , con chưa được mở huyệt thiên môn , vậy phải làm sao hả Thầy ? Thầy giảng : để kiểm tra mình thở đan điền thần có đúng không thì để dụng cụ đo nhiệt dưới lòng bàn tay phải , nhưng khi mới để con cũng thấy 37 độ ( chứ không phải 30 độ , sau khi thở cũng 37 độ nên con cũng không biết kiểm cách nào ah .
Con chỉ mới dám thực hiện 2 bước : Đìều thân , điều ý , còn bước 3 : Điều tức có dính tới Thiên môn thì chưa dám phải hỏi Thầy cho chắc ăn .
2/ Tại sao HA của con tay phải có lúc cao hơn tay trái .Trái chủ trị về bao tử , phải là gan nhưng không biết phân tích thế nào cho đúng để điều chỉnh cho bằng nhau ở 2 tay .
3/Cách thở : Những lúc con bị tê mỏi chân , con hay hít vào đầy lồng ngực ( ngực nhô lên ) , sau đó đẩy khí từ từ xuống bụng , hậu môn và xuống chân có tác dụng gì , khi con làm thử thì thấy chân nóng ấm rất dễ chĩu nhưng không biết về lâu dài có hại gì không ? vì chân con hay bị lạnh nên con làm thử ( Thầy có nói : Trong đông y , ý ở đâu thì khí ở đó , Xin Thầy cho con lời khuyên và phân tích ah .
4/ Kính Thầy , buổi sáng con tập động công theo dĩa của Thầy , buổi tối hoặc chiều xin tập Cầu ơn trên trị bênh toàn thân , sao có lúc con thấy bề mặt ngón chân cái như có con gì nó bò bò nhột nhột , con hé mắt tưởng kiến bò thì không có gì nhưng vẫn cảm thấy nhột như có con gì bò ở trong - không biết con có thêm bệnh gì nữa không biết ? có lúc thấy châm chích hoăc có những đợt như điện chạy ở ngón tay trỏ , cũng hơi đau và rát như kim châm , con Kính Thầy , con không biết đã được ấn chứng chưa nhưng có những hôm con xoay được trên 100 vòng trên trục chân mà không bị chóng mặt , có ngày con múa như thái cực quyền , rồi lạy , rồi ngửa cổ lên trời hai tay chắp đưa lên thật cao - nhưng đến giờ thì không còn nhu cầu quay nữa mà chỉ đứng lắc qua lắc lại thôi , rồi từ từ ngồi xuống - uốn người sang phải - sang trái .
Con có xin cho con được tập thở Đan điền thần thì đang lắc tự nhiên con có nhu cầu năm xuống và thở nhưng không biết có đúng không nữa - chỉ thấy ngực ấm lên .
Thầy ơi , ngày nào con cũng tập hết , hôm nào quá mệt thì xin nghỉ một bữa ( nhưng rất ít ) , và khi tập thì miệng luôn niệm NBC , Con bắt đầu tập từ 10/01/2012 đến nay , cao lắm là nghỉ độ 2,3 buổi thôi , chắc con nhiều bệnh quá nên trị vẫn chưa hết chăng ?( tay chân con vẫn còn bị tê ).
Hôm trước , con có đọc các bài Thầy hướng dẫn cho BN cầu ơn trên : Thầy có nói :" khi niệm được 10.000 biến thì báo để tôi hướng dẫn tiếp " . Vậy theo kinh nghiệm của Thầy , con cần phải làm gì nữa để ơn trên để ơn trên vẫn cho con học tiếp trị bệnh ah.
Kính mong Thầy bỏ chút thời gian để giải đáp hộ con Thầy nhé .
Con kính chúc Thầy + Gia đình luôn được khỏe mạnh , sống lâu - thân tâm luôn an lạc để gieo hạt bồ tát khắp mọi nhà , giúp chúng sinh thoát khỏi đau khổ vì bệnh tật Thầy nhé . và chúng con tiếp tục được nghe những bài giảng tuyệt vời của Thầy ( nghe hoài mà vẫn muốn nghe Thầy ah ) , con có ước nguyện mình phải trị cho hết bệnh để mình còn giúp cho người khác cách phòng + chữa bệnh theo pp KCYD , hoặc hướng dẫn cho người mắc bệnh nan y áp dụng pp cầu ơn trên CB thì người ta mới nghe mình .
Hiện tại , con chỉ mới làm được có mỗi việc : Sao chép thật nhiều dĩa KCYD của Thầy và tặng cho những người cần nhưng không kiếm được đĩa , hoặc hướng dẫn những người bị Rối loạn tiền đình , khớp các thế tập và họ báo lại rất tốt - rồi khuyến khích họ tập hết dĩa để tăng cướng SK .
Chúng con , các học viên học qua mạng luôn ghi nhớ công đức của Thầy và ước mong 1 ngày nào đó được gặp Thầy 1 lần tại quê nhà ( ngày đó chắc là vui lắm ).
Minh Nguyệt ( dangthiminhnguyet.165@gmail.com)
Trong lúc Thầy nhập thất tịnh tu , được sự hướng dẫn của các huynh trong KCYD , con đã nấu siro Bổ hư thang để uống ( trong thư trước : " Bệnh viêm đa dây thần kinh - rất cần Thầy giúp đỡ ah " thì HA con thấp lắm , chỉ ở mức 95/60 , có lúc 90/58) . Nhờ uống thuốc và tập luyện -HA con giờ đang được cải thiện nhưng vẫn chưa ổn định lúc trồi-lúc sụt ) như sau :
Ngày 26/03/2012
Sáng ngủ dậy : Tay trái : 103/66/84 Tay phải ; 108/62/81
Sáng sau khi ăn : Tay trái : 112/67/83 Tay phải : 104/66/78
Trưa trước khi ăn : Tay trái : 109/69/69 Tay phải : 105/63/73
Trưa sau khi ăn : Tay trái : 101/62/85 Tay phải : 98/62/85
Chiều tối trước khi ăn Tay trái : 106/67/67 Tay phải : 106/70/68
Chiều tối sau khi ăn Tay trái : 105/64/81 Tay phải : 108/78/81
và nghiên cứu video Thầy giảng ở chùa Bát Nhã , xem kỹ phần Thầy dạy thở cách Đan điền thần để giữ AH không xuống , giữ máu không bị mất ( vì con AH thấp ). Nay , con mong Thầy giải đáp hộ con 1 số vấn đề còn thắc mắc trong lúc tập ah :
1/ Xem trong video chùa bát Nhã ,Thầy có nói " Tí nữa tôi sẽ mở huyệt Thiên môn cho Quý vị , để thông khí . nếu không dễ bị tẩu hỏa nhập ma nếu khí cứ tồn ở não .
Kính Thầy , con rất muốn thực hiện thở ĐĐ thần , vì thầy giảng đó là PP rất hiệu nghiệm để giữ AH đúng không bị tụt ,( còn Đứng hát kéo gối , nạp khí trung tiêu , dùng huyệt ế phong là pp trị tụt HA cấp kỳ), nhưng hiện tại , con chưa được mở huyệt thiên môn , vậy phải làm sao hả Thầy ? Thầy giảng : để kiểm tra mình thở đan điền thần có đúng không thì để dụng cụ đo nhiệt dưới lòng bàn tay phải , nhưng khi mới để con cũng thấy 37 độ ( chứ không phải 30 độ , sau khi thở cũng 37 độ nên con cũng không biết kiểm cách nào ah .
Con chỉ mới dám thực hiện 2 bước : Đìều thân , điều ý , còn bước 3 : Điều tức có dính tới Thiên môn thì chưa dám phải hỏi Thầy cho chắc ăn .
2/ Tại sao HA của con tay phải có lúc cao hơn tay trái .Trái chủ trị về bao tử , phải là gan nhưng không biết phân tích thế nào cho đúng để điều chỉnh cho bằng nhau ở 2 tay .
3/Cách thở : Những lúc con bị tê mỏi chân , con hay hít vào đầy lồng ngực ( ngực nhô lên ) , sau đó đẩy khí từ từ xuống bụng , hậu môn và xuống chân có tác dụng gì , khi con làm thử thì thấy chân nóng ấm rất dễ chĩu nhưng không biết về lâu dài có hại gì không ? vì chân con hay bị lạnh nên con làm thử ( Thầy có nói : Trong đông y , ý ở đâu thì khí ở đó , Xin Thầy cho con lời khuyên và phân tích ah .
4/ Kính Thầy , buổi sáng con tập động công theo dĩa của Thầy , buổi tối hoặc chiều xin tập Cầu ơn trên trị bênh toàn thân , sao có lúc con thấy bề mặt ngón chân cái như có con gì nó bò bò nhột nhột , con hé mắt tưởng kiến bò thì không có gì nhưng vẫn cảm thấy nhột như có con gì bò ở trong - không biết con có thêm bệnh gì nữa không biết ? có lúc thấy châm chích hoăc có những đợt như điện chạy ở ngón tay trỏ , cũng hơi đau và rát như kim châm , con Kính Thầy , con không biết đã được ấn chứng chưa nhưng có những hôm con xoay được trên 100 vòng trên trục chân mà không bị chóng mặt , có ngày con múa như thái cực quyền , rồi lạy , rồi ngửa cổ lên trời hai tay chắp đưa lên thật cao - nhưng đến giờ thì không còn nhu cầu quay nữa mà chỉ đứng lắc qua lắc lại thôi , rồi từ từ ngồi xuống - uốn người sang phải - sang trái .
Con có xin cho con được tập thở Đan điền thần thì đang lắc tự nhiên con có nhu cầu năm xuống và thở nhưng không biết có đúng không nữa - chỉ thấy ngực ấm lên .
Thầy ơi , ngày nào con cũng tập hết , hôm nào quá mệt thì xin nghỉ một bữa ( nhưng rất ít ) , và khi tập thì miệng luôn niệm NBC , Con bắt đầu tập từ 10/01/2012 đến nay , cao lắm là nghỉ độ 2,3 buổi thôi , chắc con nhiều bệnh quá nên trị vẫn chưa hết chăng ?( tay chân con vẫn còn bị tê ).
Hôm trước , con có đọc các bài Thầy hướng dẫn cho BN cầu ơn trên : Thầy có nói :" khi niệm được 10.000 biến thì báo để tôi hướng dẫn tiếp " . Vậy theo kinh nghiệm của Thầy , con cần phải làm gì nữa để ơn trên để ơn trên vẫn cho con học tiếp trị bệnh ah.
Kính mong Thầy bỏ chút thời gian để giải đáp hộ con Thầy nhé .
Con kính chúc Thầy + Gia đình luôn được khỏe mạnh , sống lâu - thân tâm luôn an lạc để gieo hạt bồ tát khắp mọi nhà , giúp chúng sinh thoát khỏi đau khổ vì bệnh tật Thầy nhé . và chúng con tiếp tục được nghe những bài giảng tuyệt vời của Thầy ( nghe hoài mà vẫn muốn nghe Thầy ah ) , con có ước nguyện mình phải trị cho hết bệnh để mình còn giúp cho người khác cách phòng + chữa bệnh theo pp KCYD , hoặc hướng dẫn cho người mắc bệnh nan y áp dụng pp cầu ơn trên CB thì người ta mới nghe mình .
Hiện tại , con chỉ mới làm được có mỗi việc : Sao chép thật nhiều dĩa KCYD của Thầy và tặng cho những người cần nhưng không kiếm được đĩa , hoặc hướng dẫn những người bị Rối loạn tiền đình , khớp các thế tập và họ báo lại rất tốt - rồi khuyến khích họ tập hết dĩa để tăng cướng SK .
Chúng con , các học viên học qua mạng luôn ghi nhớ công đức của Thầy và ước mong 1 ngày nào đó được gặp Thầy 1 lần tại quê nhà ( ngày đó chắc là vui lắm ).
Minh Nguyệt ( dangthiminhnguyet.165@gmail.com)