Nam mô A Di Đà Phật!
Con xin kính lễ Người Thầy Tâm Đức!
Chào các thầy KCYĐ và mọi người!
Con đã rất vui mừng và cảm động khi đọc bài dạy chữa bệnh của Thầy.
Ở nơi xa xôi ngàn vạn dặm, dường như Thầy đã nhìn thấy con tập sai bài Lạy Phật Trì Danh. Mặc dù con đã xem DVD, nhưng con lại không chú ý là động tác phải hợp nhất với lời niệm.
Và dường như Thầy cũng đã thấu hiểu cả tâm tư của con.
Bài Lạy Phật Trì Danh - ngắn gọn, ý nghĩa mà thật nhiều tác dụng - con mê lắm.
Con luôn muốn phổ biến lại cho mọi người,( nhất là những người bị cao mỡ, cao máu, cao đường) mà không tự học được trên Internet.
Thầy đã cho con bài hướng dẫn thật rõ ràng, sâu sắc, để con có thể in ra, gửi cho mọi người học theo, cùng với lời nhắc (thấm thía từ kinh nghiệm của bản thân con) là: PHẢI KIỂM TRA ĐƯỜNG HUYẾT.
Trước đây con đã bị thiếu khí huyết. Con rất nhiệt tình tập để chữa bệnh. Con tập nhiều bài Lạy Phật Trì danh và Đứng hát kéo gối. Khi tập 2 bài này, con yên tâm là sẽ không bị tiểu đường, chứ con không nghĩ tới khả năng ngược lại.
Con cũng đang thắc mắc là con rất chăm tập, uống bổ máu đều, mà tại sao khi đo áp huyết, con thấy số thứ 2 cứ nhỏ dần đi.
Ngày đầu mới học KCYĐ, khi đo áp huyết, cả 3 số của con đều thấp hơn tiêu chuẩn tuổi.
Con đọc được bài "Bột quế , mật ong" có tác dụng chữa đau nhức, nên con mua uống, vì hồi đó con bị đau nhức mỏm xương khuỷu tay phải. Vô tình mà bột quế mật ong đã giúp cho tim của con - số thứ 2 và 3 luôn luôn đạt chuẩn trong thời gian này.
Nhưng con không hiểu là do tác dụng của bột quế, mà cứ nghĩ là do thuốc bổ máu, nên con chỉ uống hết 1 lạng bột quế rồi thôi.
Con vẫn uống thuốc bổ máu, mật ong, tập rất chăm chỉ. Nhưng sau đó 2 tháng, thì số thứ 2 xuống dưới 70, sau 4 tháng nữa xuống dưới 60, kéo theo số thứ nhất xuống cùng. Dù con đã đổi qua rất nhiều loại thuốc bổ máu.
Khi đọc bài của Thầy, con xem lại nhật ký chữa bệnh, mới thấy rõ những điều này.
Thật may là Thầy đã sửa lỗi cho con và giúp cho nhiều người có thêm bài học chữa bệnh.
Chúng con đã rất vui mừng, khi thấy Thầy trở lại diễn đàn, giúp chúng con vững tâm chữa bệnh cho mình và noi gương Thầy, mong muốn giúp được nhiều cho người .
A Di Đà Phật!
