nhatrangthu đã viết:vậy thì cậu này ró ràng là ăn nhiều mà không vận động , thừa khí thừa huyết gây cao huyết áp ,. mạch nhanh vừa do huyết nhiệt vừa quả tải thần kinh
cậu này phải tập thể thao hàng ngày , lập tức căt internet cho đi lao động , ăn uống chế đọ ăn để giảm cân để cứu vãn trái tim ,hiện nay là cơ thể còn bù nhưng cứ thế mãii thi tim sẽ bị bệnh và tiểu đương nữa
sao mà có những cậu bé sướng thế không biết ? chỉ ăn nhiều và chơi internet làm các thày lang luận bênh mất công quá !!!hihihi
Các cậu ấm cô chiêu bây giờ tương đối đầy đủ mọi tiện nghi và thực phẩm tốt , có nhiều đứa không biết quét nhà, giặt quần ào của mình,nhặt rau.bố mẹ đi vắng chỉ biết pha mì tôm ăn ,Tôi gặp có nhưng đứa học lớp 12 là con trai mà không giám qua đường lộ mà phải chờ bố mẹ dắt qua... từ khi nhỏ những bé này đã phải năn nỉ ép ăn ,uống ,sau này đi học thì học ngày học đêm, học thêm học hè, quên mình ở đâu cũng không biết, chẳng có thời gian rong chơi nghịch ngợm chạy nhảy như mình do đó chúng nó béo phì rất nhiều.và cũng yếu .
Mấy đứa này khi có giặc xâm phạm biên cương không biết mấy cái tui thịt này có cơ động nổi trong dòng người loạn lạc ko nữa !
Thật ra trong quá trình trị bệnh từ thiện ở SG tôi có gặp một số trường hợp áp huyết giả , nó cũng lôi thôi rắc rối hơn cậu bé này nhiều, đôi lúc nó chỉ rất tiêu chuẩn nhưng người bệnh vẫn kêu oái đòi trị bệnh .
Phân tích huyết áp theo barem của thầy làm chủ đạo nhưng trên thực tế cần phải có vọng, văn, vấn ,thiết nữa . Cái quan trọng là cách nhìn và phán đoán , máy đo áp huyết nó lừa mình suốt mình không cận thận sẽ bị nó bịp ngay. vì vậy đối với những trường hợp nghi ngờ thì mình cho tập các bài KCYD vài ba hôm nó sẽ cho mình biết hết sự ảo giả của huyết áp.
Khi mình xem xét kỹ thì hãy dùng tinh bổ sung hoặc để giữ cho cân .
Cách chữa của tôi là đi trước đón đầu ,đánh chặn, bằng các bài tập và kết hợp với 4 loại máy kiểm tra ,bắt chính xác mới điều chỉnh thêm thuốc.
Cậu bé này chỉ tập nhiều kéo gối mềm bụng là ổn
TH
