Con chào thầy.
Đầu thư con chúc thầy đón mùa Noel thật vui vẻ và đầm ấm.Chúc thầy năm mới thật mạnh khỏe và thầy sẽ luôn mang đến cho tất cả mọi người những thang thuốc bổ cho sức khỏe và tinh thần tức là thầy luôn mang đến hạnh phúc cho mọi người.
Con xin được kể về bệnh của con để thầy chữa cho con.
Con là nam sinh năm 1986, con 25 tuổi.
Trước con hay đo huyết áp ở cổ tay tư thế ngồi thì huyết áp thấp nên con tưởng là con bị huyết áp thấp.nhưng gần đây con mua loại máy đo omron đo bắp tay rồi nằm xuống đo thì huyết áp lại cao hẳn lên.
Tay phải của con trước khi ăn 30 phút là 130/76/70
Tay trái của con trước khi ăn 30 phút là 127/73/69
Tay phải của con sau khi ăn 30 phút là 132/76/78
Tay trái của con sau khi ăn 30 phút là 131/80/81
Hai bàn tay và bàn chân của con luôn bị lạnh mặc dù con có đi giày đi tất thì lúc cởi ra vẫn lạnh.
Đi cầu thì lúc con đi bình thường nhưng có lúc hơi khó đi.Con không bị tiêu chảy.
Bụng con hơi to.
Con ăn uống luôn thấy ngon miệng.Hôm con ăn 2 bát không thấy đói mà hôm con ăn 4 bát cũng thấy ngon miệng.Ngủ thì hay mơ linh tinh và trước khi ngủ có hôm con nghe tiếng o e ở tai nhưng hôm nào cũng chỉ 1 lúc là con ngủ chứ không bị mất ngủ.Con không hút thuốc lá hay rượu bia.
Thưa thầy bệnh của con là :
Người con hầu như 24h/24h đều có cảm giác chóng mặt đau đầu căng thẳng không thể thoải mái mặc dù ngồi một mình không có ai tiếp xúc và hay mất thăng bằng hay mất tự tin và sự tỉnh táo,hay mất tập trung,không cảm thấy tự tin và thoải mái khi đi đường cũng như đối diện nói chuyện với người khác nhất là khi nhìn vào mắt họ.Mắt con khi ngồi cạnh ai như là ngồi viết ở bàn thường người ta hay bảo con nhìn đểu họ mặc dù con không nhìn họ.Đi khám bác sĩ người ta lại kết luận mắt bình thường.Ngồi lâu thì lưng hay bị mỏi.Ngồi xổm xuống rồi đứng lên thì có lúc chóng mặt hoặc hoa mắt.Đi đường lưng không được thẳng mà hơi cúi.Hay bị hồi hộp,tim đập nhanh,hay mất tập trung,mắt khó nhìn thẳng và hay mỏi,chân tay lạnh và hay mỏi,tính tình không được giống nhau ở nhiều thời điểm,hay cáu giận và mất bình tĩnh,ra đường nhìn xe cộ hay bị chóng mặt, hay mất thăng bằng và hay bị mất tập trung khi điều khiển xe.đi thi hay phỏng vấn hoặc chỗ đông người thì con luôn hồi hộp lo lắng.đọc sách hay nhìn máy tính hay bị hoa mắt.đêm đi ngủ thường hay tiểu đêm.ngoài ra đêm con còn thỉnh thoảng mơ ác mộng, mọi người trong nhà hay bảo con mặt xanh nhợt nhạt và nhìn không có sắc khí.buổi sáng thức dậy nhất là vào mùa nóng thì người luôn bị gai và rất khó chịu,luôn có cảm giác choáng váng ngay cả khi ăn sáng no.Đêm ngủ thì hay tiểu đêm ( dạo này có đỡ hơn ) nhưng hay mơ linh tinh và thỉnh thoảng trước khi ngủ tai có tiếng o e rất khó chịu.bị người khác dọa hay nói gì không tốt thường hay lo sợ và có cảm giác bất an giật mình.Con bị cách đây cũng gần 10 năm rồi uống nhiều thuốc tây y rồi đông y nhưng không khỏi.
Gần đây con mới biết đến Khí Công Y Đạo chứ trước kia con không vận động và trước đợt biết Khí Công Y Đạo con chủ tập thể dục tại nhà nhờ các dụng cụ tập tay tập chân tự mua và con có down các video Khí Công về và tập theo.Đồng thời con cũng tập nhiều 2 bài Nạp Khí Trung Tiêu và Kéo Ép Gối Thở Ra Làm Mềm Bụng.con đọc và tìm hiểu thì bài Kéo Ép Gối Thở Ra Làm Mềm Bụng là để hạ huyết áp.con làm theo như con nhìn trong clip là :2 tay đan lấy nhau.kéo 1 gối lên (để lưng chừng) kéo chân xuống ngực đồng thời thổi ra bằng miệng bụng xẹp xuống.sau đó hạ chân xuống đổi chân kia ( tính là 1 lần) làm trong 100 lần đến 200 lần.con làm 100 cái thì mất khoảng 20 đến 25 phút.Nhưng chắc là con làm sai nên lần nào làm xong con đi huyết áp cũng toàn bị nâng cao.Ví dụ trước khi chưa tập một bài nào,con đo huyết áp được 130 nhưng sau khi tập xong có lúc huyết áp của con lên tận 146 thậm chí cả khi con lấy 2 cục giấy vo lại nhét vào mũi để mũi không hít vào nhưng huyết áp của con vẫn tăng.
Xin thầy cho con cách chữa để con có sức khỏe tốt.
Cuối cùng con chúc thầy luôn mạnh khỏe và tràn đầy nhiệt huyết để đưa sự cứu giúp cho mọi người.