Có phải bệnh cao huyết áp hay chỉ là thiếu máu suy nhược?

Re: Có phải bệnh cao huyết áp hay chỉ là thiếu máu suy nhược

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 10 03, 2013 10:57 am

Thí dụ 1 ống mạch đường kính 3mm, dài 1m, chứa đầy máu, thì gọi là đủ máu, thể tích máu là X. còn chứa chưa đầy máu gọi là thiếu máu, thể tích máu trong ống là X-n.
Bây giờ với thể tích máu đủ X, nhưng thuốc giãn mạch làm đường kính ống máu tăng lên là 4-5mm, mà lượng máu trong người vẫn cố định là X, nhưng thể tích máu này nằm trong ống máu giãn mạch chỉ còn là X-m < X-n, nên không dẫn đủ máu về tim là hỏa, hỏa hư là mẹ không nuôi con đủ máu là tỳ thổ làm tỳ hư do thuốc giãn mạch, ngoài ra nguyên nhân còn do thức ăn, chức năng tỳ hư nên các thức ăn dù có bổ máu nhưng tỳ không hấp thụ và chuyển hóa được thành máu, nên vẫn thiếu máu.
Cả hai trường hợp thiếu máu do tỳ hư, lại uống thuốc giãn mạch làm suy tim không nuôi tỳ thì tỳ lại bị hai lần hư, cách chữa này đông y gọi là cách chữa sai, hư càng thêm hư.
Muốn phục hồi lại tỳ bớt được cái hư nào thì người mới khỏe. Như vậy bớt cái hư làm giãn mạch, và chích uống thuốc bổ máu làm bớt cái hư thứ hai, nó sẽ kích thích tỳ ăn ngon hấp thụ tốt sinh máu, và tập khí công bài Đứng Hát Kéo Gối Lên Ngực làm tăng áp huyết, làm thu nhỏ thể tích ống mạch cho máu được đầy ống mới tuần hoàn đủ khắp toàn thân.Ngược lại tập khí công làm nhỏ ống mạch lại uống thuốc giãn mạch, thì kể như không chữa.

Còn bênh nhân có thực hiện đúng để cải thiện sức khỏe hay không, hay chỉ lý luận suông thì cũng vô ích, không cần tranh luận thêm, chỉ chờ sau 1 tháng báo cáo kết qủa bảng thống kê theo dõi áp huyết mỗi ngày lọt vào tiêu chuẩn tuổi thì khỏi bệnh.

admin
admin
Site Admin
 
Bài viết: 7004
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Các thành viên trẻ cần được quan tâm nhiều hơn.

Gửi bàigửi bởi Liên » Thứ 5 Tháng 10 03, 2013 9:05 pm

Chào admin, thầy Liêu, minhnhut và mọi người!

Trừ những người đã có điều kiện tiếp xúc ít nhiều với đông y, thì tất cả những người khác đều rất lạ lẫm và thấy khó hiểu với những từ: tỳ, vị, hư, thực,...
Đa số thanh niên, từ nhỏ đến lớn chưa từng tự chữa bệnh cho mình, dù bằng pp tây y hay đông y, nên những điều tưởng chừng rất giản đơn, họ vẫn thắc mắc "ngây ngô".
Bản thân L, luôn là người mua thuốc (đông y nhiều hơn tây y) để chữa bệnh cho mọi người trong gia đình, đã học và thực tập chữa bệnh theo KCYD 1 năm rồi, cũng vẫn nhiều "ngây ngô".
Các bạn trẻ hiện nay bị thiếu khí huyết nhiều lắm, nhưng chỉ tin tưởng vào sự tiến bộ của KH-KT (ngành tây y), hoài nghi ngành y học cổ truyền cũng nhiều lắm, "ngành y học bổ sung" thì lại càng quá mới mẻ.
Trong gia đình nội ngoại của L, trong các bạn bè từ thuở thiếu thời tới tuổi trung niên của L, chỉ có 1 mình L say mê KCYD. Bởi thế, mỗi khi có thêm 1 người quan tâm đến KCYD, L thấy thật đáng quí - đặc biệt là các bạn trẻ - nếu họ học KCYD, sẽ không còn nhiều những bé thơ phải chịu bệnh tật oan uổng khi mới chào đời. Nếu họ yêu thích KCYD, thì sức lan toả từ họ sẽ mạnh mẽ và rộng lớn.

Vì thế, L rất sẵn lòng dùng hết sự hiểu biết và KN ít ỏi của mình, để giải thích cho minhnhut (và các bạn trẻ khác nếu có) những điều như :uống thuốc giãn mạch sao lại làm giãn hết các dây thần kinh từ đầu đến chân? Tim đập quá nhanh sao người lại khó chịu? Số đo ah sau khi uống thuốc hạ, dùng để luận bệnh sao không chính xác? - dù những câu hỏi tương tự cứ được đặt ra, nghe có vẻ hơi luẩn quẩn, loanh quanh. Nhưng chắc chắn cuối cùng họ sẽ hiểu được.
Những giải thích theo đúng Tinh Khí Thần, đúng y lý bài bản không phải lúc nào, với ai cũng dễ hiểu.

L muốn giữ họ ở lại với KCYD, đừng nản lòng mà bỏ cuộc, đừng mặc cảm vì những thắc mắc quá đơn giản, ngây thơ của mình, không ai muốn trả lời. L thấy vui khi họ thích đặt nhiều câu hỏi : 1 người hỏi, nhiều người được học, những bạn trẻ đang đọc KCYD, còn ngại ngùng, sẽ mạnh dạn nêu thắc mắc trên diễn đàn, và tin tưởng rằng : dù nhiều người đang chạy nhanh phía trước, vẫn có người đưa tay dắt mình đi từ bước liêu xiêu.

Nếu 1 ngày nào đó, trên diễn đàn chỉ còn các thầy chữa bệnh giỏi trao đổi với nhau, vắng bóng các thành viên trẻ, với những câu hỏi ngây ngô "làm mất thời gian" đến dễ thương, với những bài viết hỏi chữa bệnh cho người khác mà đầy lỗi chính tả (nhưng đầy nhiệt huyết say mê và cũng quá dễ thương)- thì L thật sự thấy buồn lắm!

Đôi điều chia xẻ, mong rằng KCYD mãi mãi là 1 Đại Gia Đình, trong đó có người giỏi, có người dở, nhưng tất cả mọi người đều luôn yêu thương, muốn giúp đỡ nhau, muốn ở lại cùng nhau.

Thân ái.
dolien.
Sửa lần cuối bởi Liên vào ngày Thứ 6 Tháng 10 04, 2013 10:35 pm với 2 lần sửa trong tổng số.
Liên
 
Bài viết: 181
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 11 30, 2012 5:18 am

Re: Có phải bệnh cao huyết áp hay chỉ là thiếu máu suy nhược

Gửi bàigửi bởi Diệu Hiền » Thứ 6 Tháng 10 04, 2013 8:49 pm

Em cám ơn chị Liên đã nói những lời này, đây cũng là những suy nghĩ của em mà chưa tiện nói ra!
Diệu Hiền
 
Bài viết: 83
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 9 25, 2011 11:53 am

Re: Có phải bệnh cao huyết áp hay chỉ là thiếu máu suy nhược

Gửi bàigửi bởi minh nhut » Thứ 3 Tháng 10 15, 2013 9:37 am

Kính thưa các thầy và các anh chị!
Hiện nay em cũng có tập những bài tập và uống thuốc bổ máu.Nhưng thật sự trong em vẫn còn những nghi vấn mong các thầy đừng la trách em và hãy đả thông dùm em!
1)Có phải bất cứ ai bị thiếu máu thì tim đều đập nhanh bơm máu đi nuôi cơ thể thì làm cho huyết áp cao(Tâm thu trên 140mmHg)?Nếu không phải vậy mà chỉ có em là cá biệt thì có chắc chắn là em chỉ bị thiếu máu thôi hay còn căn bệnh nào khác?
2)Từ lúc em phát bệnh đến giờ em thường lạnh run tầm 3,4h sáng là tại sao ah?Tại sao không lạnh vào những giờ khác?
3)Em đang phân vân em nên uống Bổ hư thang hay đương quy tửu hay thuốc canxi b12?Thuốc nào là phù hợp ah?Em phải uống kèm Phụ tử lý trung hoàn đúng ko ah?
4)Em đang lo khi bỏ thuốc tây ko biết em xoay sở làm sao những lúc lên huyết áp tim đập nhanh đây!hic!Em bị 2 lần rồi nên giờ em sợ lắm!
5)Theo như bảng huyết áp thì H.A em cũng trong chuẩn,vậy em phải tập cho lên như thế nào nữa ah?Khó hiểu quá các thầy ah!
Xin cám ơn các thầy,do trình độ em còn hạn chế và đầu óc ko được thông minh nên hỏi nhiều như vậy!
minh nhut
 
Bài viết: 51
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 9 05, 2013 11:36 pm

Re: Có phải bệnh cao huyết áp hay chỉ là thiếu máu suy nhược

Gửi bàigửi bởi Liên » Thứ 3 Tháng 10 15, 2013 11:17 am

Xem lại số đo ah của bạn, trước khi ăn, có lúc nhịp tim dưới 60. Để tìm nguyên nhân lạnh run lúc 3,4h sáng, bạn cung cấp số đo đường.
Có thực tế sẽ dễ hiểu hơn.
minhnhut xem video Thầy dạy về Khí công trị liệu: http://khicongydaododucngoc.blogspot.com/
Liên
 
Bài viết: 181
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 11 30, 2012 5:18 am

Trang trước

Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến8 khách