Kính chào Thầy !
Lời đầu tiên, con kính chúc Thầy luôn dồi dào sức khỏe, để cứu giúp mọi người thoát khỏi bệnh tật , thân tâm khỏe mạnh.
Kính thưa Thầy, con xin trình bày bệnh của con mong Thầy cứu giúp.
Con sinh năm 1965, nam, cao 1,6m , nặng 61kg,hiện sống tại Sài gòn. Con còn độc thân.
- Năm 1987 con bị sưng phù , đi khám các bệnh viện , thử máu,nước tiểu thì bác sĩ kết luận không bị bệnh gì cả. Trong thời gian chừng 3 tháng, con đi tiểu rất ít. Sau đó, tự nhiên đi tiểu bình thường trở lại. Rồi lâu lâu, cứ hễ ăn gì hơi mặn là chân tay có sưng chút ít đến hiện nay tình trang này vãn còn.
-Năm 1996 con bị trĩ nội. bác sĩ chẩn đoán đô 2,sau đó con đi cắt laser, rồi hiện nay chữa đông y.Nhưng cơ thể con có cố gắng gìn giữ thì thỉnh thoảng cũng bị táo bón.Lúc đó, bệnh trĩ lại tái phát.
- Năm 1997 con bị viêm đại tràng đến nay đã 16 năm.Con có ốn thuốc Tây, Tràng vị khang nhưng hết thuốc lại bị trở lại Năm 2011, có người chỉ con ăn trái sung ngâm dấm. Ăn được 1 tháng thì con ổn định được 1 năm. Đến năm nay 2013, thì cứ ăn sáng xong là khoảng 11g là bụng con nó cứ kêu sôi .Rồi thỉnh thoảng phải đi cầu xong mới êm. Phân lúc lỏng lúc đặc.
- Mỗi buổi sáng thị lực con hơi bị kém ,chừng 9g sáng mới bình thường.Con có đi khám tiểu đường , kết quả bác sĩ bảo chỉ số đường nằm trong điều kiện lý tưởng.
Sau đây là chỉ số đo huyết áp của con: ( đo bằng máy huyết áp điện tử Omron )
Ngày 26/7/2013
Chỉ số huyết áp Trước buổi ăn sáng : Tay trái 134/86 , nhịp tim 77 . Tay phải 135/81, nhịp tim 72
Chỉ số huyết áp sau buổi ăn sáng : Tay trái 130/76, nhịp tim 79.Tay phải 129/82, nhịp tim 80
Chỉ số huyết áp trước buổi ăn chiều : Tay trái 142/88, nhịp tim 85.Tay phải 141/89, nhịp tim 80
Chỉ số huyết áp sau buổi ăn chiều : Tay trái 136/89, nhịp tim 79.Tay phải 140/90, nhịp tim 75
- Tay chân và trán nóng lạnh bình thường
- Phân lúc lỏng lúc đặc
Trên đây là các chứng bệnh mà con đang phải mang trong người.Hoàn cảnh kinh tế khó khăn, con lo lắng nhiều về sức khỏe của mình. Kính mong Thầy dành ít thời gian chỉ bảo chữa bệnh cho con.
Con mong thư Thầy từng ngày. Con chân thành cảm ơn Thầy!
Thái Hòa
