Mô Phật!
Con kính chào Thầy Đỗ Đức Ngọc cùng các Thầy trên trang mạng Khí công y đạo!
Con năm nay 22 tuổi, trước đây 3 năm, trong thời gian ôn thi Đại học, con thường nằm ngủ ngoài trời vào ban đêm và cũng thường ngủ dưới sàn nhà lạnh trong khoảng 2 tháng. Sau đó con cảm thấy thường hay bị đau đầu, mỗi lần đau đầu là cũng bị nghẹt mũi rất khó chịu, chỗ đau thường ở hai hóc mắt, vùng xoang, vùng tai, ráy tai bắt đầu nhiều và mặt nổi mụn, da đầu ngứa, có gầu, dường như trong vùng hóc mắt và xoang mũi có một lớp chất nhầy gây ra sự tắc nghẽn rất khó chịu. Lúc ngồi xuống đứng dậy thường bị choáng váng, có khi bị té ngã, cơ thể suy nhược, rã rượi. Trong 3 năm qua, con đã thực hiện nhiều biện pháp chữa trị Đông - Tây y mà không khỏi. Đi khám bác sỹ có người nói là bị viêm xoang, có người nói là bị gió, phong, cảm thương hàn, thiểu năng tuần hoàn não, mỗi người mỗi ý con không biết nghe ai và thực sự căn bệnh này cản trở công việc học tập, tu học cũng như sinh hoạt hàng ngày của con rất nhiều. Về phía con, con nghĩ là do máu lưu thông lên não không tốt nên bất cứ khi nào làm việc trí óc căng thẳng hoặc ngửi mùi nhang đèn, ô nhiễm con đều bị đau đầu. Hầu như không ngày nào con không bị nó hành hạ, cảm thấy rất mệt mỏi Thầy ạ!
Con cũng biết rằng đây chẳng qua cũng là quả của những bất thiện nghiệp mình đã gieo trồng trong quá khứ nên con đã tinh tấn tu tập thiền chỉ, quán theo Phật giáo Nguyên thủy được hơn 1 năm nay. Tuy vậy, bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Thầy ơi Thầy chỉ con cách thoát khỏi những giằn vặt này với, con xin tri ơn Thầy!
Con xin gửi kèm thông tin áp huyết:
Tay trái: 121/82/81
Tay phải: 134/91/84
Con: Tâm Hạnh <johnson.ftu@gmail.com>