Em xin chào thầy! Em xin chào cả nhà trên diễn đàn.
Em đã được biết KCYD của thầy mới được 1 tháng nhưng em đã có hy vọng rất lớn về sức khỏe và bệnh trạng của em. Em rất vui khi biết được thầy và rất hứng thú khi được xem các bài giảng của thầy nhưng em lại được biết tin thầy sắp bế quan thì em thấy buồn vô cùng, không chỉ buồn cho em mà buồn cho tất cả mọi người, không chỉ mình em buồn mà chắc tất cả mọi người cũng có cùng cảm giác như em vì không còn cơ hội để được gặp Thầy,không được học tập được Thầy truyền cho những kiến thức uyên bác của Thầy. Em từ khi biết được Thầy thì cũng là lúc em bắt đầu nuôi hy vọng và chờ đợi có được cơ hội được dịp được gặp Thầy,được Thầy cứu giúp và tái sinh lại cho em,bởi sự đau khổ vì bệnh tật mà em phải chịu đựng. Em biết điều mong ước đó của em là không thể vậy nên em chỉ còn hy vọng một điều ước khác là em muốn được Thầy và các bậc cao nhân khác qua diễn đàn chỉ dạy cho em những phương pháp và cách thức để em có thể tự chữa cho chính mình. Em rất mong điều ước này của em được thành hiện thực,em rất mong được Thầy và mọi người giúp cho em. Sau đây em xin được trình bày những thông tin về bệnh trạng của em.
Em năm nay được 25t và cách đây 3 năm em không may bị gặp tai nạn giao thông đập đầu bên trái vào cột (may em có đội mũ bảo hiểm) và khi em được đưa vào viện thì tình trạng là bị hôn mê, tụ máu bên vùng mắt trái và pị máu chảy ra bên tai trái,phần sương sọ não k bị nặng chỉ pị tụ máu não trái gần đỉnh đầu.Em được các bs ở các bệnh viện cho biết bị dập nhẹ não trái+gãy xương hàm dưới,vỡ xoang hàm gò má+hỏng mắt trái do teo gai thị và lé 10 độ (lé ngoài) và to hơn mắt một xíu còn mắt phải vẫn 10/10 thêm tai trái bị ù tiếng ve kêu.Lúc đó em muốn chữa mắt lé của mình luôn nhưng bác sĩ khuyên nên để khoảng 2-3 năm sau xem có tiến triển hơn không.Hiện giờ bệnh trạng của em vẫn chưa có gì khả quan hơn mà mắt trái em còn bị lé thêm (lé ngoài). Em đã tự kiểm tra trường hợp mắt lé của mình là khi nhìn vật thể ở khoảng cách gần thì hai con ngươi 2 mắt được đối xứng hơn mà nếu chủ định làm cho mắt nhìn càng mờ đi thì con ngươi mắt trái (mắt lé) càng kéo lại gần sống mũi hơn (trở thành lé trong) còn khi nhìn càng xa thì con ngươi mắt trái (mắt bị lé) bị đẩy ra xa ngoài sống mũi nhiều hơn(bị lé ngoài), còn sự linh hoạt vẫn như mắt phải. Không biết trong mọi người có ai gặp hoàn cảnh giống em mà đã có cách giải quyết chưa? Em cũng đã đọc được 1 bài hỏi bệnh mắt lé và tai ù của Thầy ( https://khicongydaovietnam.wordpress.co ... BA%AFt-le/ )và được thầy chỉ cho cách chữa mắt lé ngoài bằng cách thở ấn đường ,tập dịch kân kinh 2 nhịp cùng với bấm huyệt tình minh và toản trúc còn chữa tai ù thì tập cúi ngửa 4 nhịp và hát kéo gối lên ngực thêm nữa là bấm huyệt ế phong. Nhưng trường hợp của em khác với trường hợp trên là mắt lé của em hoàn toàn không nhìn thấy gì vậy không biết em có thể áp dụng được những phương pháp trên hay không? Mà nếu có áp dụng được thì em cũng muốn Thầy và mọi người chỉ dạy cho em cách bấm day huyệt thế nào cho đúng vì em không biết bấm đúng được huyệt thì có cảm giác gì? và day bấm huyệt trong ngày bao nhiêu lần,mỗi lần làm thì day bấm bao nhiêu cái? Thêm nữa là em có nên tập mắt nhìn mờ để làm cho mắt trở thành lé trong để chỉnh lé ngoài không? Còn đây là số đo áp huyết và huyết đường của em
Trước bữa trưa: tay trái: 102/57-nhịp tim 61
tay phải: 100/61-nhịp tim 64
Sau bữa trưa : tay trái: 96/55-nhịp tim 68
tay phải: 102/56-nhịp tim 76
Trước bữa tối : tay trái: 113/67-nhịp tim 60
tay phải: 105/67-nhịp tim 66
Sau bữa tối : tay trái: 106/61-nhịp tim 58
tay phải: 100/58-nhịp tim 61
huyết đường đầu lông mày mắt trái 113 và cuối lông mày 116
Em rất mong muốn được Thầy cùng mọi người có trình độ cao,có nhiều kinh nghiệm hay hãy cùng chia sẻ cho em cũng như những người cùng cảnh ngộ giống em được thoát khỏi sự mặc cảm để có đc 1 cuộc sống tốt hơn. Em xin cảm ơn Thầy với mọi người thật nhiều!!!
Nguyên Lãnh-0919.816 555
