Kính thưa thầy !
Lời đầu thư con kính chúc thầy và quý quyến an khang mạnh khỏe. Thưa thầy con đã học bộ môn khí công y đạo của thầy hơn nửa năm nay , qua bộ môn khí công y đạo con cũng đã phần nào hiểu được nguyên nhân nỗi đau khổ của con người , phần lớn là do lệch lạc lỗi sống, tham lam vô độ và sự vô minh làm che mờ lý trí . Bệnh ma chướng và mê chướng quá nặng nên nhiều bệnh nhân chết vì những căn bệnh tầm thường. Khi ngộ được đạo con đã sống cuộc sống thanh đạm bỏ dần những tham sân si , đã được ấn chứng của ơn trên chư vị nhưng hiện tại lòng con đang rất khổ tâm vì ba con đang chết dần vì những sai lầm của tây y mà con tin chỉ còn thầy mới cứu được bố của con, con mong thầy mở lòng từ bi mà hoan hỉ chỉ cho con cách cứu bố của con với thầy.
Bố con trước đây khỏe mạnh không có đau ốm gì chỉ phải đi bệnh viện vì vụ tai nạn giao thông làm gẫy chân. 6 tháng trước bố con đi khám bệnh thì biết có mỡ mạch vành và họ bảo là cần đặt ống thông tim, con đã hướng dẫn bố con làm bài thuốc thông tim mạch. Sau thời gian đó mấy ngày bố con bị đau 2 thăn thịt cạnh cột sống đau nhất ở vị trí đốt sống lưng số 10 nhưng chỉ khi ngồi và đứng thì đau còn nằm thì không thấy đau gì cả. Cách đây 4 tháng con ở Đức trở về ( con hiện tại đang sinh sống tại nước Đức ) con đo áp huyết cho bố con thì thấy áp huyết cao ,
tay phải là : 164/93/78 tay trái là : 152/89/80
cả hai bên tay máy đo nhồi 3 đến 4 lần . Đo áp huyết ở 2 chân máy cũng nhồi 2 lần,
chân trái 167/87/76 chân phải 160/94/76.
Con ấn huyệt khí hải rồi hướng dẫn cụ thổi hơi làm hạ áp huyết 5 phút đo lại áp huyết kết quả là :Tay trái : 130/81/74 Tay phải : 137/81/74. Con vì học đạo chưa tinh nên không biết giải thích với người nhà và bố của con thế nào nhưng con lý luận là do mỡ thành mạch nhiều nên máy đo mới nhồi 3 đến 4 lần , như vậy có thể dẫn đến tắc huyết, tắc khí và tắc cả đường tiêu hóa ( bố con bị táo bón nặng ) dẫn đến khối u đường ruột khiến khi ngồi và đứng bị kéo sệ xuống gây đau dát như phải bỏng ở phần lưng lan ra cơ trước bụng. Con hướng dẫn cụ các bài tập như nằm kéo gối thở ra làm mềm bụng, nạp khí trung tiêu và vỗ tay 4 nhịp nhưng bố con không chịu tập , con lấy thắt lưng ra thắt bụng dưới của bố con và bảo ngồi dậy thì đỡ đau , đi lại một lúc mới thấy đau nên càng làm cho con nghĩ suy nghĩ của mình là đúng. Nhưng bố con không tin và đã đi nằm viện , con hết hạn phép cũng phải trở lại Đức để làm việc. Bố con từ ngày đi viện thì bệnh viện không tìm ra bệnh gì , từ bệnh viện bạch mai đến viện hữu nghị việt xô, cả viện 108 là những viện hàng đầu của thủ đô Hà Nội nhưng họ chuẩn đoán là bố con bị gai cột sống rồi lại zola thần kinh, họ chụp chiếu các loại từ city cắt lớp đến chụp cộng hưởng từ các kiểu, cho uống các loại thuốc giãn cơ và giảm đau nhưng khi bố con chuyển sang bệnh viện Việt Pháp họ thông báo là bố con bị ung thư phổi , khối u nằm khuất sau tim nó ăn mủn hết 3 , 4 đốt xương sống nên nếu chụp thẳng thì không nhìn ra .Mặc dù bố con không bị ho hay biểu hiện có đờm như những ca ung thư phổi khác nhưng họ giải thích khối u chèn vào tim khiến máu lên đầu nhiều mà về tìm thì ít nên mặt ông lúc nào cũng đỏ hồng và thỉnh thoảng bị hắt hơi . Người nhà hoảng hốt nên đã để cho họ mổ nhưng họ chỉ mổ để làm lệch cột sống vẹo ra ngoài tránh khối u chèn ép gây liệt chứ họ bảo bố con 75 tuổi rồi không làm gì được nữa. Bố con sau khi mổ thì ngày càng đau hơn họ tiêm mooc phin giảm đau cho cụ rồi trả về nhà. Lúc này bố con nằm cũng đau ở lưng và ở bụng , phần bụng căng cứng như chướng khí ( con gọi điện về hướng dẫn ấn huyệt trung quản khoảng 1h đồng hồ thì bụng có mềm ra và giảm đau chút ít ), áp huyết lúc này tay phải là : 148 89 96 tay trái là : 140 84 96 mặt đỏ hồng ( mặt bố con từ trước đến nay vẫn vậy ) chân tay trắng xanh . Đến lúc này người nhà đã hết phương cách và bố con cũng đã chịu tập nhưng đau quá không có tập nổi nữa , toàn phải tiêm mooc phin để giảm đau. Khi tiêm thì chỉ đau râm rẩm ăn uống vẫn tốt nhưng sợ táo bón và đi vệ sinh sẽ đau nên chỉ ăn cháo , tháo thụt đi vệ sinh phân rắn cục nhỏ một như phân dê.
Ngày mai con sẽ bay về Việt Nam con hy vọng sẽ dùng các phương pháp của thầy để cứu bố con , con đã đọc hết các bài thầy viết về ung thư nhưng con tin với áp huyết đó của bố con thì đó không phải là ung thư vì những nguyên nhân sau :
1 Con người phải thiếu khí và huyết ở một thời gian dài mới dẫn đến ung thư trong khi bố con bị áp huyết cao và mới uông thuốc hạ áp thời gian gần đây. 4 tháng trước chỉ số còn ở rất cao
2 Nếu là ung thư thì tại sao các bệnh viện như bạch mai , việt xô và viện 108 không tìm ra dù họ đã chụp chiếu rất nhiều
3 Bệnh viện Việt Pháp nói họ mổ không đụng chạm đến khối u đó và mổ chỉ để làm lệch cột sống thì tác dụng của việc đó là gì vì họ nói bố con cũng không còn sống được lâu nữa , hơn nữa cụ đau quá không có đi được mà bảo chống liệt là sao ? hay họ mổ chỉ vì tiền
Thầy ơi con mong thầy chỉ cho con nguyên nhân bệnh và cách chữa cứu cho bố con . Con mong thư thầy lắm lắm ạ , con xin cảm ơn thầy
Học trò
Hồng Dương