Dạ, con kính chào Thầy
Đầu thư con xin lỗi Thầy vì đã mạo muội viết thư cho Thầy vì con đang bị bế tắc ah Con bị bệnh tai biến ,liệt ½ người bên trái,vào tháng 7 năm 2010,đến nay con đã đi được chập chững rồi ah, nhưng cánh tay trái vẫn còn bị liệt từ cẳng tay xuống bàn tay,ngón tay. Về nguyen nhân tại sao con bị liệt như vậy, thật long đến giờ con cũng không hiểu, chỉ biết rằng hôm đó con ăn cơm trưa thì thấy mắc ói, xong đưa vào bv gặp bác sĩ còn nói dược là đang ăn cơm thì ói, nhưng sau đó tỉnh dậy (khoảng 1 tuần )thì thấy mình bị liệt như vậy,chán lắm Thầy ơi vì con mới có 37 tuổi.Con kính mong Thầy cho con 1 lời khuyên về bệnh của con, có khả năng phục hồi không Thầy, gia đình con đã chữa chạy hết cách rồi ah Rất mong nhận được hồi âm từ Thầy,con mong thư của Thầy giúp ah
Kính xin đội ơn Thầy
Con
Ngọc Bích
