Xin giúp khẩn cấp.Hẹp van tim, cảm giác muốn ói tim ra ngoài

Kính thưa Thầy Đỗ Đức Ngọc cùng quý thầy Khí Công Y Đạo
Con là Phan Tinh Khôi.
Trước hết con muốn cảm ơn thầy về phương pháp nhịn ăn 12 ngày. Con đang thực hiện đến ngày thứ 12 và có kết quả rất khả quan.
Chiều hôm nay con mới ăn lại cháo bà cốt. Nhưng người bạn cùng phòng con sáng nay thức dậy cả mình nóng như sốt (cả chân và tay), môi đỏ đậm. Anh nói cả đêm cảm thấy tức ngực khó thở. Rồi có cảm giác sợ hãi và thấy như không có ai thương mình hết.
Con đo áp huyết 2 tay như sau
Trái: 115/57/60
Phải: 118/56/65
23 tuổi
Bấm bẻ vuông góc 10 đầu ngón tay thì thấy vô lực
Theo số đo trên con cho là do hẹp van tim dẫn đến khó thở. Con liền xoay mạnh 10 đầu ngón tay, 6 vòng mỗi ngón và mỗi tay 3 lần. Biểu hiện là tay trái đau hơn tay phải. Khi làm bên tay trái anh ta gần như phải ngồi bật dậy, chảy nước mắt. Nhưng tay phải thi không đau lắm. Con tiếp tực bấm giữ huyệt Tố Liêu 1 phút. Anh ấy cũng kêu đau. Sau đó đo áp huyết lại thì không thấy thay đỗi gì ở số thứ hai.
Con kêu anh ấy đứng dậy và tập vỗ tay bốn nhịp 200 cái. Anh ấy cảm thấy khá hơn nhưng khi đo áp huyết lại số thử 2 vẫn không thay đổi gì.
Con thật tình không biết làm thế nào nữa. Mong thầy cùng quý thầy Khí Công Y Đạo chỉ giúp con. Vì đến giờ anh ấy vẫn cảm thấy như muốn ói cả trái tim ra ngoài
Thành kính tri ân
Phan Tinh Khôi
Con là Phan Tinh Khôi.
Trước hết con muốn cảm ơn thầy về phương pháp nhịn ăn 12 ngày. Con đang thực hiện đến ngày thứ 12 và có kết quả rất khả quan.
Chiều hôm nay con mới ăn lại cháo bà cốt. Nhưng người bạn cùng phòng con sáng nay thức dậy cả mình nóng như sốt (cả chân và tay), môi đỏ đậm. Anh nói cả đêm cảm thấy tức ngực khó thở. Rồi có cảm giác sợ hãi và thấy như không có ai thương mình hết.
Con đo áp huyết 2 tay như sau
Trái: 115/57/60
Phải: 118/56/65
23 tuổi
Bấm bẻ vuông góc 10 đầu ngón tay thì thấy vô lực
Theo số đo trên con cho là do hẹp van tim dẫn đến khó thở. Con liền xoay mạnh 10 đầu ngón tay, 6 vòng mỗi ngón và mỗi tay 3 lần. Biểu hiện là tay trái đau hơn tay phải. Khi làm bên tay trái anh ta gần như phải ngồi bật dậy, chảy nước mắt. Nhưng tay phải thi không đau lắm. Con tiếp tực bấm giữ huyệt Tố Liêu 1 phút. Anh ấy cũng kêu đau. Sau đó đo áp huyết lại thì không thấy thay đỗi gì ở số thứ hai.
Con kêu anh ấy đứng dậy và tập vỗ tay bốn nhịp 200 cái. Anh ấy cảm thấy khá hơn nhưng khi đo áp huyết lại số thử 2 vẫn không thay đổi gì.
Con thật tình không biết làm thế nào nữa. Mong thầy cùng quý thầy Khí Công Y Đạo chỉ giúp con. Vì đến giờ anh ấy vẫn cảm thấy như muốn ói cả trái tim ra ngoài
Thành kính tri ân
Phan Tinh Khôi