gửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 10 10, 2015 9:04 am
Thầy kính.
1/ Năm nay me con 80 tuổi , cách đây 2 năm , mẹ thường bị đau đầu gối , trở đi trở lại cứ 2 hoạc 3 lần /năm .
Lúc đó , cư phải mời Thầy châm cưu đến châm độ 1 tuần thì hết , hoặc uống thuốc tây cũng hơn 5 ngày .
Tuy nhiên không dưt điểm được , cư mỗi năm lại bị 2 đến 3 lần , mẹ cn chấp nhận và hay nói :"mẹ lớn tuổi rồi đau nhức là chuyện thường mà con ", ở nhà ai cũng nghĩ vậy .
Sau khi biết công dụng thần kỳ của môn KEG , con động viên mẹ kéo , ban đầu 20 cái mẹ kêu mệt , con động viên tiếp từ tư lên 50 cái sau mỗi bữa ăn 30 phút . đến nay được hơn 2 năm , mẹ làm rất đều , mẹ không bị tái đau đầu gối nữa .
Mẹ bảo : Từ ngày mẹ KEG đến nay , không còn thấy đau nữa .
2/ Những năm trước mẹ rất hay bị Rối loạn TĐ , mỗi lần bị kéo dài cả tuần mới khỏe lại mà mang 1 cảm giác rất khủng hoảng khi nó đến ( cái nhà và mọi vật đều quay ., rất khổ sở ....) , con về chỉ mẹ cào đầu 3 giải của Thầy dạy , mẹ nói sao mỗi lần cào xong thấy khỏe quá , con nói 1 ngày mẹ nên làm 2 đến 3 lần ( 10 lượt /lần ) , được cái là mẹ con làm rất đều .
Bây giờ 2 thứ bệnh nầy đã rút lui rồi Thầy ah .
Con cũng như bao nhiêu học viên khác ở khắp mọi nơi có phước duyên tiếp cận được môn học của Thầy , con luôn nghĩ Thầy là hiện thân của Vị Bồ Tát xuống cõi ta bà nầy để độ chúng sinh bớt khổ đau vì bệnh tật .
Chúng con thành kính tri ân Thầy Đỗ Đức Ngọc và cầu xin Chư Phật độ cho Thầy chúng con trường thọ , Gia đình Thầy được an vui và hạnh phúc .
Con
Nguyệt