Xá Lợi Phật và những điều mắt thấy !
Từ lâu đã nghe Xá Lợi Phật là linh vật cỏ thể chuyển động, tự sinh ra thêm, tự biến mất, kỳ diệu bất khả tư nghì.
Nay được chứng kiến tận mắt, dù kiến chấp như núi tudi cũng bị hủy hoại, không thể không tin.
Chính tay tôi bỏ phần Xá Lợi Phật Thích Ca vào tháp và yên vị trên ban thờ. Ngày hôm trước như thường lệ, sáng lên lạy Phật thì thấy trong tháp đã sinh ra một hạt Xá LỢi lớn và bay lơ lửng trên đỉnh tháp. Nay tôi chụp hình lại cho quý vị đồng tu cùng được chiêm ngưỡng.

Lành thay! Lành thay ! Đây là phước duyên của tất cả chúng ta, những ai được chiêm ngưỡng điều kỳ diệu này.
QUý vị đồng tu đừng nên thối chuyển, hãy tinh tấn tu hành, hẹn quý vị một ngày, tất cả chúng ta đều hoàn thành Phật quả.
Namo Adida Phật !
Nay được chứng kiến tận mắt, dù kiến chấp như núi tudi cũng bị hủy hoại, không thể không tin.
Chính tay tôi bỏ phần Xá Lợi Phật Thích Ca vào tháp và yên vị trên ban thờ. Ngày hôm trước như thường lệ, sáng lên lạy Phật thì thấy trong tháp đã sinh ra một hạt Xá LỢi lớn và bay lơ lửng trên đỉnh tháp. Nay tôi chụp hình lại cho quý vị đồng tu cùng được chiêm ngưỡng.

Lành thay! Lành thay ! Đây là phước duyên của tất cả chúng ta, những ai được chiêm ngưỡng điều kỳ diệu này.
QUý vị đồng tu đừng nên thối chuyển, hãy tinh tấn tu hành, hẹn quý vị một ngày, tất cả chúng ta đều hoàn thành Phật quả.
Namo Adida Phật !